"Cô gái đội mũ nồi xám" đầy kịch tính lại ra sàn

"Cô gái đội mũ nồi xám" mang câu chuyện đầy kịch tính, quyết liệt về thân phận của những con người dám dấn thân, dám sống, dám ước mơ…
Đến cuối tháng 8 này là 22 năm trôi qua, kể từ ngày cố tác giả Lưu Quang Vũ vĩnh biệt cuộc đời, nhưng cho đến tận hôm nay, hơi thở thời đại trong các tác phẩm sân khấu của anh để lại vẫn luôn ám ảnh, gắn bó và chạm tới nhiều mặt của cuộc sống sôi động.

Những kịch bản sân khấu của anh một thời khuấy động sân khấu kịch nước nhà, nay đã trở thành những tác phẩm được giảng dạy trong nhà trường cũng như bài học dành cho những người theo nghề.

Trong những năm tháng của thập kỉ 80 trước đây, vở kịch “Cô gái đội mũ nồi xám” của tác giả Lưu Quang Vũ đã từng được đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đình Nghi dàn dựng rất thành công cho Nhà hát kịch Hà Nội.

Đến nay, sau hơn 20 năm, với bàn tay của đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Anh Tú cùng một êkíp sáng tạo mới, một lần nữa “Cô gái đội mũ nồi xám” lại được tái hiện trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, với một phiên bản sẽ ấn tượng và hoàn toàn khác lạ đối với người xem.

Câu chuyện kịch kể về Trâm, một cô gái trẻ tuổi, sau bao nhiêu vấp ngã, đổ vỡ trên đường đời, bao mối tình không trọn vẹn, cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho chính mình.

Một câu chuyện có hậu nhưng đầy kịch tính và quyết liệt về thân phận của những con người dám dấn thân, dám sống, dám mơ ước…

Đặc biệt, “Cô gái đội mũ nồi xám” được ra mắt trong tháng 8/2010, đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của cặp nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh, chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả yêu sân khấu kịch những cảm xúc khó quên.

Vở kịch do Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng chỉ đạo nghệ thuật cùng với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn kịch I, Nhà hát Tuổi trẻ./.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục