Con gái rủ người tình giết mẹ cướp dây chuyền vàng

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Kim Ngân đã rủ người tình của mình đổ thuốc mê, giết mẹ ruột rồi cướp dây chuyền vàng.
Ngày 14/3, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án con gái giết mẹ ruột cướp dây chuyền vàng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bến Tre, do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo là Đặng Văn Út và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Út (sinh năm 1982, quê Vĩnh Long) đồng thời y án sơ thẩm mức án tử hình đối với bị cáo này về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1995, quê Bến Tre), cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 18 năm xuống còn 17 năm tù về tội “giết người” nhưng giữ nguyên mức án 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp chung, Nguyễn Thị Kim Ngân phải chấp hành 18 năm tù, do thời điểm gây án, Ngân chưa đủ 18 tuổi.

Theo án sơ thẩm, năm 2010, Nguyễn Thị Kim Ngân lên Thành phố Hồ Chí Minh làm tiếp viên quán karaoke và quen biết, sống chung như vợ chồng với Đặng Văn Út (nghiện ma tuý) dẫn đến có thai, mặc dù lúc này, Ngân chỉ mới 15 tuổi. Cả hai về nhà mẹ của Ngân là bà Cương tại Bến Tre xin ở lại để sinh con nhưng không được đồng ý. Phát hiện mẹ mình có dây chuyền vàng, Ngân lên kế hoạch cùng Út chiếm đoạt dây chuyền rồi bỏ trốn.

Lợi dụng khi bố đi biển đánh bắt cá, nhà chỉ còn bà Cương và đứa em gái thường lui sang nhà cô cậu ngủ nên Ngân và Út chuẩn bị dụng cụ gây án. Sáng ngày 14/8/2010, Út đến trạm xá mua một vỉ thuốc ngủ tán ra trộn vào tô nước lá sâm rồi cuối buổi chiều đưa cho bà Cương uống.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi thấy bà Cương ngủ mê, Út đến mở lấy dây chuyền thì bị bà Cương phát hiện, truy hô “cướp”. Út liền nhảy lên ngực bà Cương bóp cổ, bịt miệng đè xuống giường nhét vải vào miệng. Bà Cương chống trả thì bị Út đánh vào đầu, còn Ngân dùng quần và dây, trói chân tay bà Cương vào chân giường. Sau đó cả hai chiếm đoạt của bà Cương một dây chuyền vàng và điện thoại di động rồi trốn đi. Chúng đem bán tài sản cướp được, mua ma túy về sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Đến sáng hôm sau, em gái Ngân về nhà thì phát hiện bà Cương đã chết trong tư thế bị cột trói./.

Trần Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục