Đi tìm nguyên nhân Bruno Fernandes “biến mất” trong màu áo Bồ Đào Nha

"Cậu ấy có những kỹ năng tuyệt vời nhưng thực tế cho thấy, Bruno ‘tàng hình’ trong 2 trận đấu đầu tiên” - huấn luyện viên Jose Mourinho dành cho ngôi sao rất được kỳ vọng của tuyển Bồ Đào Nha.
Đi tìm nguyên nhân Bruno Fernandes “biến mất” trong màu áo Bồ Đào Nha ảnh 1Bruno Fernandes (áo số 11) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi Bồ Đào Nha ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Hungary trên sân Puskas tại Budapest, ngày 15/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Ở phong độ cao nhất, Bồ Đào Nha có thể thắng bất cứ đội nào trên thế giới này. Nhưng bạn cần có đủ 11 cầu thủ trên sân, và trong 2 trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes ra sân nhưng chẳng có ảnh hưởng nào. Cậu ấy có những kỹ năng tuyệt vời nhưng thực tế cho thấy, Bruno ‘tàng hình’ trong 2 trận đấu đầu tiên” - đây là lời nhận xét của huấn luyện viên Jose Mourinho dành cho ngôi sao rất được kỳ vọng của tuyển Bồ Đào Nha sau 2 trận đấu đầu tiên.

Và trong trận vòng bảng cuối cùng của đội nhà, Bruno không được xuất phát chính nhưng Bồ Đào Nha cũng phải rất chật vật trước Pháp để kiếm được 1 điểm, giành quyền đi tiếp. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới một Bruno Fernandes kiệt quệ như lúc này?.

Có những yếu tố dẫn tới sự “tàng hình” của Bruno Fernandes trên sân.

Thống kê cho thấy không có cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chơi nhiều cho câu lạc bộ và đội tuyển trong mùa 2020-2021 như Bruno Fernandes. Hơn 70 trận đấu, tương đương 5.455 phút, là những con số cụ thể về khối lượng mà Bruno “cày ải” trong năm qua.

[Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thẳng tiến vòng 1/8 EURO 2020]

Cụ thể, sau khi giải Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020 đá lại hồi tháng 6 năm ngoái, Fernandes đã chơi tổng cộng 83 trận trong mùa đó và chỉ có 19 ngày nghỉ sau khi Manchester United thua Sevilla ở bán kết Europa League ngày 16/8.

Mùa năm nay, Bruno chỉ có 8 ngày nghỉ nếu tính từ trận chung kết Europa League giữa Manchester United với Villareal cho tới trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2020 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngày 4/6.

Cùng với việc phải đá quá nhiều, một lý do được nhiều chuyên gia nhắc tới chính là việc phải làm “cái bóng” của Cristiano Ronaldo. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, mọi đường bóng phải hướng đến CR7. Đây cũng chính là “hào quang” mà Bruno Fernandes được hưởng tại Manchester United.

Tiếc rằng, trong một tập thể có quá nhiều cầu thủ giỏi, việc huấn luyện viên  Fernando Santos lựa chọn ưu tiên Ronaldo là điều không thể tranh cãi. Có lẽ, Bruno phải chấp nhận làm quen với điều này. Ở đội tuyển khác với cấp câu lạc bộ.

Tại màu áo Manchester United, anh được phép làm những gì tùy thích trên sân, kể cả đó có là những đường chuyền sai. Còn tại đội tuyển, Ronaldo là “anh cả,” là “tiếng nói” của Navegadores.

Kể từ khi sang Anh, Bruno từng bị nghi ngờ về năng lực. Nhưng bằng những kỹ năng của mình cùng với một hệ thống hỗ trợ tốt, anh nhanh chóng vượt qua Paul Pogba để trở thành thủ lĩnh mới của Manchester United.

Giờ đây, Bồ Đào Nha đã vượt qua được vòng bảng. Có lẽ đã tới lúc ngôi sao này nên dẹp bỏ những “ý nghĩ cá nhân”, cố gắng hướng về một mục tiêu chung của toàn đội. EURO 2016 ghi dấu nỗ lực tập thể của tuyển Bồ Đào Nha.

Có lẽ, trước cuộc chạm trán với Bỉ ở vòng 1/16 sắp tới, Bruno Fernandes cần xem lại hành trình của đội nhà trên đất Pháp. Bồ Đào Nha cần anh, cần một tiền vệ chơi sáng tạo, cống hiến và gắn kết mọi người. Một màn trình diễn tỏa sáng trước Bỉ chắc chắn sẽ dập tan những chỉ trích và giúp anh mỉm cười trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục