Điểm trung bình học bạ môn Toán chênh 2,73 điểm so với thi Tốt nghiệp THPT

Tất cả các môn đều có điểm trung bình học bạ cao hơn so với trung bình điểm thi với các mức chênh khác nhau.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tương quan giữa điểm các môn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình các môn học ở bậc trung học phổ thông.

Theo đó, tất cả các môn đều có điểm trung bình học bạ cao hơn so với trung bình điểm thi với các mức chênh khác nhau.

Trong đó, độ chênh cao nhất ở môn Toán khi điểm trung bình kết quả học tập của học sinh lớp 12 ở môn này là 7,51 điểm, cao hơn 2,73 điểm so với trung bình điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông của môn này (chỉ 4,78 điểm). Toán cũng là môn duy nhất có mức điểm trung bình thi Tốt nghiệp trung học phổ thông ở dưới mức trung bình.

Mức chênh này ở môn Sinh học là 2,12 điểm; môn Tiếng Anh là 2 điểm; môn Hóa học là 1,72 điểm; môn Lịch sử là 1,48 điểm…

Ngữ văn là môn có mức chênh thấp nhất. Điểm trung bình học bạ ở môn này của học sinh lớp 12 là 7,38 điểm, cao hơn 0,38 điểm so với trung bình điểm thi (7 điểm).

Cùng với môn Công nghệ nông nghiệp, Tin học là một trong hai môn có điểm trung bình học bạ cao nhất, 8,41 điểm, nhưng đây cũng là những môn có rất ít học sinh chọn để dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nếu tính trung bình điểm học bạ trong ba năm, Công nghệ công nghiệp là môn có độ lệch điểm lớn nhất với điểm học bạ trung bình 8,05 điểm, cao hơn 2,26 điểm so với trung bình điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Mức chênh này ở môn Toán là 2,25 điểm, xếp thứ hai.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy điểm tổng trung bình học bạ của học sinh lớp 10 thấp nhất, lớp 11 cao hơn và cao nhất là lớp 12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.