Gánh nặng trên đôi vai người nữ bác sỹ vùng tâm dịch Vũ Hán

Cô bác sỹ ở Vũ Hán đã phải uống thuốc ngủ trong 7 ngày vừa rồi chỉ để nghỉ ngơi một chút, và đáng buồn hơn khi cô nhận tin chồng cô đã bị lây nhiễm và cách ly vào chính ngày sinh nhật của mình.
Gánh nặng trên đôi vai người nữ bác sỹ vùng tâm dịch Vũ Hán ảnh 1Nhân viên y tế viết tên lên áo tại khoa cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona của bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 5/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dong Fang, một bác sỹ tại bệnh viện Vũ Hán số 3, đang phải chịu sức ép ngày càng lớn khi ca nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) tại thành phố này tiếp tục tăng.

Gồng mình chống chọi trong thời gian dài để điều trị bệnh nhân, cô đã phải uống thuốc ngủ trong 7 ngày vừa rồi chỉ để nghỉ ngơi một chút.

Bác sỹ 39 tuổi này không ngừng lo lắng về nguy cơ thiếu hụt giường bệnh cũng như các thiết bị bảo hộ cho những người đồng nghiệp, và đặc biệt là sức khỏe của chính chồng cô, cũng là một bác sỹ đã bị lây nhiễm khi đang làm việc.

[Vũ Hán biến một loạt cơ sở thành bệnh viện dã chiến chống dịch nCoV]

Do cả hai vợ chồng đều bận rộn điều trị cho các bệnh nhân, phải đến ngày 19/1 vừa qua, Dong Fang mới nhận tin chồng cô, hiện đang công tác tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán, đã bị lây nhiễm và cách ly. Càng buồn hơn khi đó cũng chính là ngày sinh nhật của cô.

Cách cô nhận được thông báo về bệnh tình của chồng cũng thật đặc biệt. Chồng cô đã đặt một chiếc bánh trang trí hình vẽ bác sỹ ngộ nghĩnh, đi kèm lời nhắn báo rằng anh đã nhiễm bệnh.

Dong Fang nghẹn ngào chia sẻ: "Anh ấy nói đã bị nhiễm bệnh từ hôm kia. Anh ấy dự định ăn mừng sinh nhật tại nhà cùng tôi nhưng không ngờ bản thân lại phải nhập viện."

Do hai đứa con trai đều đang ở nhà ông bà, Dong Fang phải ăn bánh một mình trong khi chat trực tuyến với chồng.

Dù là bác sỹ nhưng Dong Fang không tham gia điều trị cho chồng, thay vào đó cô làm việc bất kể ngày đêm tại bệnh viện, đôi lúc phải căng mình làm việc trong 72 giờ liên tục.

Virus đã lây lan mạnh tại Vũ Hán vào cuối tháng Một vừa qua. Người dân hoảng sợ, trong khi rất đông bệnh nhân bị sốt phải chật vật tìm giường ở khắp các bệnh viện trong thành phố.

Dù bệnh có nghiêm trọng hay không, một số người đã từ chối xuất viện, kể cả khi họ được thông báo rằng không còn giường bệnh.

Bác sỹ Dong Fang khẳng định: "Càng nhiều người tập trung ở bệnh viện, virus càng dễ lây lan. Sẽ tốt hơn nhiều nếu những người có triệu chứng nhẹ ở nhà và tự theo dõi. Tôi thật sự hy vọng mọi người biết và hiểu được điều này."

Tính đến ngày 31/1 vừa qua, gần như toàn bộ các bệnh viện trong thành phố Vũ Hán đều kín chỗ hoặc quá tải. Với khoảng 6.600 giường bệnh, họ cần phải sẵn sàng để tiếp nhận khoảng 7.000 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên khắp tỉnh Hồ Bắc, cùng với số ca nghi nhiễm ngày càng tăng.

Theo bác sỹ Dong Fang, việc chẩn đoán qua mạng có thể giải quyết được vấn đề hiện nay.

Các bác sỹ có thể hướng dẫn bệnh nhân cách xử lý những triệu chứng nhẹ tại nhà để đảm bảo có đủ giường trống cho những người thực sự cần. Tất cả các bệnh viện tại Vũ Hán cần cập nhật công nghệ; nên có một hệ thống trực tuyến để thông báo cho bệnh nhân số giường bệnh ở mỗi bệnh viện.

Là một trưởng khoa, ngày nào bác sỹ Dong Fang cũng lo ngại về nguồn cung thiết bị bảo hộ. Đôi lúc, cô trăn trở đến 2 giờ sáng và đây cũng là nguyên nhân cô phải cần đến thuốc ngủ.

Dong Fang chia sẻ: "Nó giống như một cuộc chiến. Virus này giống như một viên đạn. Ngày qua ngày, chúng tôi không biết liệu nó có tấn công mình hay không. Chúng tôi thiếu giường bệnh và thiết bị bảo hộ cho bác sỹ, và chúng tôi biết mình cần phải chiến thắng cuộc chiến này."

Dù hai con trai trong độ tuổi 10 và 4 chưa ý thức được hết tình hình, song chúng vẫn cổ vũ cô kiên cường hơn.

Trong video gửi mẹ, bé trai thứ hai nhắn nhủ: "Con nhớ mẹ. Con biết mẹ đang điều trị cho người bệnh, vì thế con sẽ tự chăm sóc mình và không để mẹ lo lắng cho con. Con muốn mình cũng sẽ thành một bác sỹ. Tiếp tục chiến đấu nhé, Vũ Hán!"

Dong Fang cho hay: "Thằng bé không biết về mức độ bệnh tình nghiêm trọng của ba nó. Nó còn quá nhỏ. Phổi chồng tôi đã bị tổn thương và anh ấy đang được hỗ trợ bằng thiết bị cung cấp ôxy. Tôi không chắc liệu bệnh tật có để lại hậu quả hay không sau khi anh ấy phục hồi."

Ngày 23/1, một ngày trước Giao thừa, Dong Fang đã không kìm được bật khóc khi phải ở nhà một mình với áp lực trên vai ngày càng nặng nề. Kể từ đó, cô quyết định ngủ ở văn phòng để tránh cảm giác cô đơn ở nhà.

Cô chia sẻ: "Tôi từng cảm thấy an toàn, vì tôi nghĩ mình có thể chiến đấu cùng chồng. Nhưng giờ đây, anh ấy bị cách ly, để lại tôi chiến đấu một mình. Lúc này, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn trở lại sớm nhất có thể"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục