"Góp từng ngôi sao trên đường đến Mặt Trăng"

Khó ai có thể ngờ cô bé Thảo Hà nhút nhát, đi mẫu giáo còn bắt hàng ngày bố đến ngồi cùng lại trở thành một bí thư chi Đoàn năng nổ.
Trần Thảo Hà là học sinh nhỏ tuổi nhất trong 10 gương mặt Đoàn viên tiêu biểu bậc trung học phổ thông năm học 2009 – 2010 tại lễ tuyên dương và trao giải thưởng Lý Tự Trọng.

Cô học sinh lớp 10A14 Trường Trung học phổ thông Đăk Lăk, tỉnh Đăk Lăk gây ấn tượng không chỉ bởi bảng thành tích đáng nể mà còn bởi nụ cười thân thiện và rất nhiều tài lẻ.

Trưởng thành từ… truyện


Thảo Hà sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Bố em là thương binh, mẹ làm công việc buôn bán nên thu nhập chỉ đủ sống. Không giàu có nhưng bố mẹ Hà luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học tập.

Bố Thảo Hà chính là người thổi ngọn lửa ham học cho em. Khi Hà còn nhỏ, mới bắt đầu tập đọc, bố  thường mua sách truyện về đọc cho em nghe. Nhưng bao giờ cũng vậy, ông không đọc hết mà bỏ dở chừng, khi câu chuyện ở lúc gay cấn, hồi hộp nhất.

Tò mò, Hà tìm cách tự đọc. Hà học ghép chữ từ bộ ghép chữ bố mua cho, rồi tự học đọc thành thạo.

Gia đình Hà có hai anh em. Anh trai luôn là một tấm gương cho Hà noi theo. “Do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ, anh trai em đã phải xa ba mẹ, về sống cùng bà ngoại. Vượt qua khó khăn, anh vẫn học tốt và đỗ đại học. Hiện tại, anh là kỹ sư điện, công tác tại Buôn Đôn. Với em, anh trai luôn là tấm gương để học tập”, Hà tâm sự.

Không hài lòng với những thành tích đã đạt được, Thảo Hà vẫn tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập tốt hơn, vươn tới ước mơ trong tương lai gần là thi đỗ vào Học viện Quân y Hà Nội. “Em yêu thích quân đội. Hơn nữa, em muốn học tại Học viện Quân y để sau này tiếp tục cống hiến cho đất nước,” Hà chia sẻ.

Cô bé nhút nhát thành bí thư đoàn xuất sắc


Khó ai có thể ngờ cô bé Thảo Hà nhút nhát, hàng ngày bố phải đến lớp mẫu giáo ngồi cùng hàng giờ lại trở thành một bí thư chi Đoàn năng nổ, nhiệt tình.

Để giúp Hà bỏ tính nhút nhát, trở nên tự tin, bố cho em tiếp xúc với các hoạt động thiếu nhi trên truyền hình, sách báo…, dẫn em tham gia giao lưu với các bạn cùng trang lứa.

Cấp II, được các thầy cô dẫn dắt, dạy bảo Thảo Hà tham gia vào các hoạt động Đoàn. Lên cấp III, Hà đã trưởng thành, hoạt động công tác Đoàn có kinh nghiệm hơn, nhiệt tình và tự lập hơn.

Tại Hội thi Cán bộ Đoàn tài năng huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk năm 2009, Hà đại diện cho trường THPT Đăk Lăk tham dự cùng các cô, chú thuộc khối dân vận, hội phụ nữ, các đoàn thể… Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng với sự cố gắng nỗ lực hết mình, Thảo Hà đã giành giải nhất hội thi.

Cô bí thư chi Đoàn Thảo Hà có rất nhiều tài lẻ. Hà yêu thích và đam mê cờ vua, võ karatedo. Cô bé còn có tài diễn xuất, kể chuyện, biên kịch, viết kịch bản, dựng tiểu phẩm. Em bật mí: “Những tài lẻ đó giúp em tự tin hơn trong công tác Đoàn, hội. Nó giúp em làm sôi nổi hơn những cuộc giao lưu.”

Nhìn nhận lại chặng đường học tập và hoạt động Đoàn, hội đã qua với bao cố gắng, nỗ lực, Thảo Hà cho biết thành công lớn nhất của mình là bên cạnh việc học tập, thu nhận kiến thức em còn được rèn luyện thể chất và trí tuệ.

Thảo Hà rất tâm đắc một câu nói của nữ ca sỹ, diễn viên người Mỹ Brenda Song: “Nếu con đường dẫn đến thành công là đường đến Mặt Trăng thì dù không đi hết được con đường, ta cũng phải túm lấy một ngôi sao”. Có lẽ vì thế mà mục đích lớn nhất mà cô bé muốn hướng tới trong cuộc sống là sẽ cố gắng đạt được thành công trong mọi công việc mà mình tham gia, để em mãi là niềm tự hào của ba mẹ./.

Vài nét về Thảo Hà:

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

Điểm trung bình trung học tập: năm học 2008 – 2009: 9,2; học kỳ I năm học 2009 – 2010: 9,2.

Huy chương vàng môn cờ vua Hội khỏe Phù đổng huyện năm học 2007 – 2008 và 2008 – 2009.

Giải nhất Hội thi Cán bộ đoàn tài năng huyện Lăk năm 2009.

Giải nhì cuộc thi Sân khấu hóa không chuyên về trật tự an toàn giao thông của tỉnh năm 2009.

Giải nữ diễn viên xuất sắc trong Hội thi Sân khấu hóa không chuyên về an toàn giao thông” của huyện Lak năm 2009.

Giải nhất Kể chuyện theo sách lần thứ V của huyện Lăk.

Giải nhất cuộc thi “Viết về mẹ” của trường. Tham gia biên kịch, viết kịch bản, dàn dựng tiểu phẩm dự các hội thi do đoàn trường tổ chức và đạt giải cao.

Nhận Giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng và danh hiệu Chiến sĩ nhỏ Trần Quốc Toản năm 2009./.

Đỗ Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.