Hàn Quốc kết thúc tìm kiếm tại hiện trường tai nạn máy bay Jeju Air

Tất cả 179 thi thể trong thảm họa máy bay Jeju Air đã được tìm thấy, trong đó 151 thi thể đã được bàn giao cho gia đình, cùng một số đồ đạc cá nhân đã được xác định.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air ở sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air ở sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, nhà chức trách Hàn Quốc đã dừng hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air vào ngày 5/1, một tuần sau vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng.

Các quan chức cho biết vào đêm 4/1, cơ quan cứu hỏa địa phương, cảnh sát và nhóm pháp y quốc gia đã hoàn tất cuộc tìm kiếm cuối cùng trên và xung quanh phần đuôi máy bay của Jeju Air - bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn và vụ nổ.

Hiện không còn khả năng có thêm bất kỳ phát hiện bổ sung nào về thi thể hoặc vật dụng cá nhân.

Ngoại trừ một gia đình gồm ba người, cơ quan chức năng dự kiến sẽ bàn giao 25 thi thể còn lại cho các gia đình vào cuối ngày 5/1.

Vào ngày 29/12, máy bay của hãng Jeju Air chở 181 người trở về từ Bangkok đã bị rơi khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan ở quận Muan, phía Tây Nam.

Ngoại trừ hai tiếp viên hàng không may mắn sống sót, 179 người còn lại đều đã thiệt mạng. Các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã diễn ra trong tuần qua, trong khi một nhóm điều tra chung đã tiến hành điều tra tại chỗ về nguyên nhân tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.