Hy Lạp đang chuẩn bị cho lần thứ hai tham dự World Cup sau lần đầu tiêndiễn ra cách đây đã 16 năm.
Ở lần thứ hai tham dự World Cup này, Hy Lạp lại nằm cùng bảng với 2 đối thủcũ là Argentina và Nigeria. Dĩ nhiên, sự trùng hợp này không báo trước điều gìbởi Hy Lạp của 2010 đã khác.
Dưới triều đại "Vua" Otto Rehhegal, đội bóng xứ sởcủa những vị thần Olympia đang hứa hẹn sẽ gây được ấn tượng hơn nhiều ở Nam Phiso với trên đất Mỹ cách đây 16 năm.
Nhờ tài cầm quân của vị huấn luyện viên người Đức, Hy Lạp đã đạt đượcnhững thành công mà khá nhiều cường quốc bóng đá phải mơ ước.
Sáu năm trước tại Bồ Đào Nha, họ đã làm nên bất ngờ lớn nhất của giải vôđịch châu Âu Euro 2004 khi lần lượt hạ gục các "ông lớn," kể cả đội chủ nhà vớiLuis Figo đang ở đỉnh cao sự nghiệp ở trận chung kết, để lên ngôi vô địch.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu mang tên Hy Lạp đã không còn nhiệm màu ở hai giảilớn sau đó, họ không có mặt ở vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức và cũng khôngđi được quá vòng một tại Euro 2008 ở Thụy Sĩ và Áo. Rehhegal muốn ra đi nhưngLiên đoàn bóng đá Hy Lạp tiếp tục đặt lòng tin ở ông.
Và ông đã đền đáp sự tin tưởng này bằng việc dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp vượtqua vòng loại đầy khó khăn để giành tấm vé tới Nam Phi.
Hy Lạp đã có 3 trận đấu loại thắng liên tiếp trước Luxembourg, Latvia vàMoldova, ghi tổng cộng 8 bàn thắng và không để thua bàn nào.
Hai trận thua sau đó trước Thụy Sĩ và một trận hòa trước Moldova khiếntình thế trở nên khó khăn, song Hy Lạp đã giành được suất tranh vé vớt nhờ trậnthắng Luxembourg trong ngày cuối cùng của vòng loại.
Ở trận tranh vé vớt, Hy Lạp gặp lại Ukraine, đối thủ đã "cướp" mất cơ hộidự World Cup 2006 của họ. Và bàn thắng duy nhất mà Dimitrios Salpingidis ghi đượctrong trận lượt về tại Kiev là quá đủ cho một sự trả thù ngọt ngào, Hy Lạp đã cóđược tấm vé tới Nam Phi.
"Tôi hy vọng tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh," huấn luyện viên Rehhegalnói như vậy khi đang cùng các học trò của mình miệt mài chuẩn bị cho những ngàyrực lửa sắp tới.
Tại World Cup tất cả các đội tham dự đều là những đội xuất sắcnhất thế giới nên chúng tôi cần 100% thể lực thì mới mong ghi được dấu ấn."
Một thành tích thi đấu ấn tượng tại Nam Phi sắp tới cũng sẽ là liều thuốctăng lực để giúp nâng đỡ tinh thần toàn dân tộc Hy Lạp vốn đang chìm trong núinợ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu./.
Ở lần thứ hai tham dự World Cup này, Hy Lạp lại nằm cùng bảng với 2 đối thủcũ là Argentina và Nigeria. Dĩ nhiên, sự trùng hợp này không báo trước điều gìbởi Hy Lạp của 2010 đã khác.
Dưới triều đại "Vua" Otto Rehhegal, đội bóng xứ sởcủa những vị thần Olympia đang hứa hẹn sẽ gây được ấn tượng hơn nhiều ở Nam Phiso với trên đất Mỹ cách đây 16 năm.
Nhờ tài cầm quân của vị huấn luyện viên người Đức, Hy Lạp đã đạt đượcnhững thành công mà khá nhiều cường quốc bóng đá phải mơ ước.
Sáu năm trước tại Bồ Đào Nha, họ đã làm nên bất ngờ lớn nhất của giải vôđịch châu Âu Euro 2004 khi lần lượt hạ gục các "ông lớn," kể cả đội chủ nhà vớiLuis Figo đang ở đỉnh cao sự nghiệp ở trận chung kết, để lên ngôi vô địch.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu mang tên Hy Lạp đã không còn nhiệm màu ở hai giảilớn sau đó, họ không có mặt ở vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức và cũng khôngđi được quá vòng một tại Euro 2008 ở Thụy Sĩ và Áo. Rehhegal muốn ra đi nhưngLiên đoàn bóng đá Hy Lạp tiếp tục đặt lòng tin ở ông.
Và ông đã đền đáp sự tin tưởng này bằng việc dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp vượtqua vòng loại đầy khó khăn để giành tấm vé tới Nam Phi.
Hy Lạp đã có 3 trận đấu loại thắng liên tiếp trước Luxembourg, Latvia vàMoldova, ghi tổng cộng 8 bàn thắng và không để thua bàn nào.
Hai trận thua sau đó trước Thụy Sĩ và một trận hòa trước Moldova khiếntình thế trở nên khó khăn, song Hy Lạp đã giành được suất tranh vé vớt nhờ trậnthắng Luxembourg trong ngày cuối cùng của vòng loại.
Ở trận tranh vé vớt, Hy Lạp gặp lại Ukraine, đối thủ đã "cướp" mất cơ hộidự World Cup 2006 của họ. Và bàn thắng duy nhất mà Dimitrios Salpingidis ghi đượctrong trận lượt về tại Kiev là quá đủ cho một sự trả thù ngọt ngào, Hy Lạp đã cóđược tấm vé tới Nam Phi.
"Tôi hy vọng tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh," huấn luyện viên Rehhegalnói như vậy khi đang cùng các học trò của mình miệt mài chuẩn bị cho những ngàyrực lửa sắp tới.
Tại World Cup tất cả các đội tham dự đều là những đội xuất sắcnhất thế giới nên chúng tôi cần 100% thể lực thì mới mong ghi được dấu ấn."
Một thành tích thi đấu ấn tượng tại Nam Phi sắp tới cũng sẽ là liều thuốctăng lực để giúp nâng đỡ tinh thần toàn dân tộc Hy Lạp vốn đang chìm trong núinợ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu./.
Đội tuyển Hy Lạp dự World Cup 2010 Thủ môn: Michalis Sifakis (Aris Salonika), Alexandros Tzorvas (Panathinaikos), Kostas Chalkias (PAOK Salonika). Hậu vệ: Giorgos Seitaridis (Panathinaikos), Loukas Vintra (Panathinaikos), Evangelos Moras (Bologna), Socrates Papastathopoulos (Genoa), Sotiris Kyrgiakos (Liverpool), Avraam Papadopoulos (Olympiakos), Vasilis Torosidis (Olympiakos), Nikos Spiropoulos (Panathinaikos), Stelios Malezas (PAOK Salonika), Giorgos Tzavellas (Panionios), Kostas Manolas (AEK Athens), Giorgos Galitsios (Olympiakos), Stergos Marinos (Panathinaikos). Tiền vệ: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Alexandros Tziolis (Siena), Giorgos Karagounis (Panathinaikos), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Christos Patsatzoglou (Omonia), Grigoris Makos (AEK Athens), Sakis Prittas (Aris Salonika), Lazaros Christodoulopoulos (Panathinaikos). Tiền đạo: Angelos Charisteas (Nuremberg), Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), Pantelis Kapetanos (Steaua Bucharest), Theofanis Gekas (Hertha Berlin), Giorgos Samaras (Celtic), Kostas Mitroglou (Olympiakos). |
(TTXVN/Vietnam+)