Khung cảnh bình yên của đường phố Thủ đô trong ngày 30 Tết

Ngày 9/2 - tức ngày 30 tết, khi mà phần lớn người dân đã trở về quê hương đoàn viên và đón Tết cùng gia đình, Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ đẹp đầy bình yên, cổ kính mà vẫn không kém sắc Xuân.
Hôm nay là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Quý Mão, đường phố Hà Nội bỗng trở nên tĩnh lặng, nhẹ nhàng trong thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Ghi nhận tại thời điểm từ sáng, nhiều tuyến phố lớn nhỏ của Thủ đô đã trở nên vắng vẻ, chìm trong tĩnh mặc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Con đường bích họa Phùng Hưng vắng vẻ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Con đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) ồn ào, tấp nập thường ngày nay đã vắng vẻ hơn rất nhiều. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các hàng quán trong ngày hôm nay hầu hết đã đóng cửa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Áp phích, pano lớn chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024 rực rỡ, điểm tô sắc đỏ trên các tuyến phố. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Cờ, hoa đỏ rợp cả con phố dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Sự xô bồ, hối hả thường ngày đã nhường chỗ cho giây phút bình yên hiếm hoi. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một số tiểu thương bán đào đợi khách trên lề phố... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một vài người vẫn tranh thủ kiếm thêm từ dịch vụ rửa xe cận Tết. Những ngày này, giá rửa xe cao gấp 2-3 lần ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một số khác tranh thủ làm đẹp, gội đầu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Có người bận rộn, đến tận ngày cuối cùng của năm mới đi cắt tóc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Khi đã tránh xa xô bồ của công việc, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, uống càphê trong ngày 30 Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Họ cùng nhau trò chuyện về những thăng, trầm của một năm đã qua... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một số người đi sắm đào, quất Tết muộn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Tiểu thương rục rịch chuẩn bị mía để bán đêm giao thừa. Theo quan niệm xưa, mua một vài cây mía ngọt đầu năm mới dựng bên bàn thờ gia tiên sẽ mang nhiều tài lộc vào nhà. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Tương tự, túi muối lộc cũng bán chạy đêm giao thừa. Một số tiểu thương bán kèm combo túi muối lộc và cặp mía giá dao động từ 80.000-100.000 đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một vài người dân đi mua mùi già về tắm trước thời khắc năm mới. Theo quan niệm, tắm gội bằng nồi nước lá mùi với hương thơm nồng nàn, ấm áp trong ngày cuối cùng của năm cũ là như thấy những điều chưa toại nguyện, chưa vẹn tròn hay những nỗi buồn phiền còn vương vấn trong tâm tư được trút bỏ, để từ đó sẵn sàng đón nhận niềm vui trong năm mới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Không khí mua sắm sôi động hơn tập trung tại khu vực phố Cổ, đặc biệt là khu vực chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đặc sản của 'chợ nhà giàu' - Gà ngậm hoa hồng cúng Lễ hôm nay giá có thể lên đến từ 500.000-800.000 đồng/con. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân đến để tận hưởng cái lạnh cũng như không khí yên bình ngày 30 Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với trang phục đặc trưng của Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Du khách nước ngoài cũng thích thú tận hưởng không khí cận Tết tại đây. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Nhìn đâu cũng thấy hoa tươi rực rỡ sắc mừng Thủ đô, mừng đất nước sắp bước sang một mùa xuân mới với nhiều hy vọng, những điều tốt đẹp phía trước. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục