[Lindsay Lohan thoát án trộm nhờ không đủ chứng cứ] Theo bức thư ghi ngày 31 tháng Bảy từ nhà quản lý khách sạn Philip Pavel gửi Lohan thì “khách sạn không thể để cho quý khách ở lại thêm một ngày nào nữa.” “Hơn nữa, cho tới chừng nào chúng tôi có thể được thanh toán khoản nợ trên, khách sạn và các nhà hàng trực thuộc sẽ không thể chào đón quý khách.” Bức thư đã được đăng tải trọn vẹn trên trang TMZ. Khách sạn Chateau Marmont đã từng dính tới những bê bốicủa người nổi tiếng như Jim Morrison hay nhà văn F. Scott Fitzgerald trong quá khứ, tỏ ra rất tiếc trước việc bức thư bị lộ ra ngoài song khẳng định rằng thông tin trên đã được chính người của Lohan tung ra. “Chateau Marmont coi sự riêng tư của khách hàng là điều quan trọng hàng đầu và luôn giữ nó với trách nhiệm cao nhất. Sau khi điều tra, dường như một bức thư riêng tư giữa quản lý khách sạn Chateau Marmont và cô Lohan đã bị tung ra chốn công cộng bởi một thành viên đoàn tùy tùng của cô ấy,” khách sạn đã gửi tới AFP một thông cáo với nội dung như trên. “Cũng giống như cô Lohan, chúng tôi rất lấy làm tiếc và thất vọng bởi sự việc trên. Rõ ràng đây là một vấn đề riêng tư giữa một cá nhân và khách sạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lí việc này theo cách đó.” Người phát ngôn của Lohan là Steve Honig đã từ chối bình luận về sự việc.