Chỉ cần 1 điểm là họ sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng 1/8. Thế nên cả Mexico lẫnUruguay không nhất thiết phải bung hết sức để tạo nên một trận cầu sinh tử. Mặcdù vậy nếu muốn tránh đụng Argentina, Mexico buộc phải thắng.
Để chứng minh cho tất cả thấy rằng dù không cần phải "cố công gồng sức" vì3 điểm làm gì nhưng cả Mexico lẫn Uruguay vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.Uruguay xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Forlan chơi sau cặp bài trùngSuarez-Cavani còn Mexico của Javier Aguirre đá với sơ đồ cây thông 4-3-2-1 vớiFranco chơi cao nhất và được hỗ trợ phía sau bởi Dos Santos và Blanco.
Hai đội nhập cuộc khá cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tàiViktor Kassai vì họ đều có tâm lý rất thoải mái do không phải chịu bât kỳ sức épnào. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra không quá quyết liệt.
Uruguay tạo được haitình huống khá nguy hiểm. Đầu tiên là pha đối mặt với Oscar Perez nhưng lại sútbóng chệch cột của Suarez ngay phút thứ 5. Tiếp đến là tình huống Victorino đánhđầu vọt xà trong tư thế khá trống trải từ quả phạt góc của Forlan ở phút 17. 5phút sau Mexico có câu trả lời khi Guardado tung ra cú đại bác tầm xa đưa bóngđi trúng xà ngang khung thành Uruguay.
Tuy rằng các ngôi sao của hai đội đều có mặt đông đủ và cũng đã có vài tìnhhuống thực sự nguy hiểm được tạo ra nhưng bao trùm lên tất cả thì người ta vẫnthấy một không khí nhàn nhạt trên sân Royal Bafokeng kể cả khi màu trên mặt củaDiego Lopez đã chảy vì dính cùi trỏ của Guardado trong pha tranh chấp trênkhông. Hai đội chơi tấn công với nhịp độ trung bình.
Cũng phải nói là do Mexicovà Uruguay biết nhau khá rõ (vì Mexico là khách mời thường xuyên của CopaAmerica nên không lạ gì các đội bóng Nam Mỹ nói chung và Uruguay nói riêng) cộngvới việc không đội nào phải chịu sức ép buộc phải thắng như đã nói ở trên nêntrận đấu diễn ra tương đối cân bằng và không có nhiều những pha bóng thực sựnguy hiểm được tạo ra về khung thành của hai thủ môn Muslera và Oscar Perez.
Nhưng đúng vào lúc mà nhiều người đang chờ đợi hiệp 1 kết thúc mà không cóbàn thắng nào được ghi cho cả hai đội thì Uruguay lại có bàn thắng mở tỷ số khiSuarez đánh đầu đập đất trong tư thế khá thoải mái hạ gục Oscar Perez sau khiđón quả tạt chính xác của Cavani từ cánh phải.
Hậu vệ trái Salcido của Mexico đã"đi vắng" trong tình huống Cavani tạt bóng còn khi Suarez đánh đầu thì anh cũngkhông bị hậu vệ nào của Mexico áp sát.
Nhưng sau khi để Uruguay phá lưới cộng với tin Nam Phi dẫn Pháp 2-0 trongtrận đấu cùng giờ thì những người Mexico bắt đầu cảm thấy lửa đang cháy gần dướichân mình.
Ngay sau khi Uruguay tạo ra tình huống nguy hiểm với cú đánh đầu củaLugano bị Oscar Perez đẩy ra thì Aguirre quyết định mạo hiểm với việc thay mộthậu vệ (Moreno) bằng một tiền vệ tấn công (Castro).
Đội bóng đến từ Concacaf chơi tấn công khẩn trương hơn và giatăng sức ép về khung thành Muslera.
Cơ hội mười mươi để san bằng cách biệt đãđến với các học trò của Aguirre ở phút 64 khi Osorio tung ra quả tạt tuyệt đẹpcho Rodriguez đánh đầu cận thành trong tư thế không bị ai kèm và chỉ còn mỗi thủmôn Oscar Perez trước mặt. Nhưng pha dứt điểm của "số 2" lại đưa bóng đi chệchcột dọc trong tấc gang.
Sau cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đáng tiếc của Rodriguez thìMexico vẫn ép sân (cũng là do Uruguay chủ động lùi về đá phòng ngự), vẫn tấncông miệt mài nhưng chỉ riêng sự năng nổ của Dos Santos là không đủ để họ xuyênthủng hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt và chơi với số đông của đội bóng NamMỹ. Đó cũng là thời điểm mà Pháp gỡ lại được 1 bàn trước Nam Phi và các cầu thủMexico như được giải phóng về tâm lý.
Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi đánh bại Pháp2-1 nhưng vẫn phải nhường vé vào vòng 1/8 cho Mexico do kém hơn về chỉ số phụ.Thất bại của "Gà trống Gaulois" cũng không gây ngạc nhiên vì họ vào trận với quánhiều bất ổn trong nội bộ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ xuống rất thấp.
Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0, Uruguay giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là độinhất bảng A trong khi Mexico cũng đi tiếp nhưng có thể đụng phải Argentina. Dùsao thì cả hai đều có "quà" và họ không có lí do gì để thất vọng./.
Để chứng minh cho tất cả thấy rằng dù không cần phải "cố công gồng sức" vì3 điểm làm gì nhưng cả Mexico lẫn Uruguay vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.Uruguay xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Forlan chơi sau cặp bài trùngSuarez-Cavani còn Mexico của Javier Aguirre đá với sơ đồ cây thông 4-3-2-1 vớiFranco chơi cao nhất và được hỗ trợ phía sau bởi Dos Santos và Blanco.
Hai đội nhập cuộc khá cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tàiViktor Kassai vì họ đều có tâm lý rất thoải mái do không phải chịu bât kỳ sức épnào. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra không quá quyết liệt.
Uruguay tạo được haitình huống khá nguy hiểm. Đầu tiên là pha đối mặt với Oscar Perez nhưng lại sútbóng chệch cột của Suarez ngay phút thứ 5. Tiếp đến là tình huống Victorino đánhđầu vọt xà trong tư thế khá trống trải từ quả phạt góc của Forlan ở phút 17. 5phút sau Mexico có câu trả lời khi Guardado tung ra cú đại bác tầm xa đưa bóngđi trúng xà ngang khung thành Uruguay.
Tuy rằng các ngôi sao của hai đội đều có mặt đông đủ và cũng đã có vài tìnhhuống thực sự nguy hiểm được tạo ra nhưng bao trùm lên tất cả thì người ta vẫnthấy một không khí nhàn nhạt trên sân Royal Bafokeng kể cả khi màu trên mặt củaDiego Lopez đã chảy vì dính cùi trỏ của Guardado trong pha tranh chấp trênkhông. Hai đội chơi tấn công với nhịp độ trung bình.
Cũng phải nói là do Mexicovà Uruguay biết nhau khá rõ (vì Mexico là khách mời thường xuyên của CopaAmerica nên không lạ gì các đội bóng Nam Mỹ nói chung và Uruguay nói riêng) cộngvới việc không đội nào phải chịu sức ép buộc phải thắng như đã nói ở trên nêntrận đấu diễn ra tương đối cân bằng và không có nhiều những pha bóng thực sựnguy hiểm được tạo ra về khung thành của hai thủ môn Muslera và Oscar Perez.
Nhưng đúng vào lúc mà nhiều người đang chờ đợi hiệp 1 kết thúc mà không cóbàn thắng nào được ghi cho cả hai đội thì Uruguay lại có bàn thắng mở tỷ số khiSuarez đánh đầu đập đất trong tư thế khá thoải mái hạ gục Oscar Perez sau khiđón quả tạt chính xác của Cavani từ cánh phải.
Hậu vệ trái Salcido của Mexico đã"đi vắng" trong tình huống Cavani tạt bóng còn khi Suarez đánh đầu thì anh cũngkhông bị hậu vệ nào của Mexico áp sát.
Nhưng sau khi để Uruguay phá lưới cộng với tin Nam Phi dẫn Pháp 2-0 trongtrận đấu cùng giờ thì những người Mexico bắt đầu cảm thấy lửa đang cháy gần dướichân mình.
Ngay sau khi Uruguay tạo ra tình huống nguy hiểm với cú đánh đầu củaLugano bị Oscar Perez đẩy ra thì Aguirre quyết định mạo hiểm với việc thay mộthậu vệ (Moreno) bằng một tiền vệ tấn công (Castro).
Đội bóng đến từ Concacaf chơi tấn công khẩn trương hơn và giatăng sức ép về khung thành Muslera.
Cơ hội mười mươi để san bằng cách biệt đãđến với các học trò của Aguirre ở phút 64 khi Osorio tung ra quả tạt tuyệt đẹpcho Rodriguez đánh đầu cận thành trong tư thế không bị ai kèm và chỉ còn mỗi thủmôn Oscar Perez trước mặt. Nhưng pha dứt điểm của "số 2" lại đưa bóng đi chệchcột dọc trong tấc gang.
Sau cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đáng tiếc của Rodriguez thìMexico vẫn ép sân (cũng là do Uruguay chủ động lùi về đá phòng ngự), vẫn tấncông miệt mài nhưng chỉ riêng sự năng nổ của Dos Santos là không đủ để họ xuyênthủng hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt và chơi với số đông của đội bóng NamMỹ. Đó cũng là thời điểm mà Pháp gỡ lại được 1 bàn trước Nam Phi và các cầu thủMexico như được giải phóng về tâm lý.
Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi đánh bại Pháp2-1 nhưng vẫn phải nhường vé vào vòng 1/8 cho Mexico do kém hơn về chỉ số phụ.Thất bại của "Gà trống Gaulois" cũng không gây ngạc nhiên vì họ vào trận với quánhiều bất ổn trong nội bộ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ xuống rất thấp.
Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0, Uruguay giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là độinhất bảng A trong khi Mexico cũng đi tiếp nhưng có thể đụng phải Argentina. Dùsao thì cả hai đều có "quà" và họ không có lí do gì để thất vọng./.
(TT&VH Online/Vietnam+)