Một ngày tất bật với cô bí thư đoàn ở điểm bầu cử

Theo chân cô bí thư chi đoàn ở khu phố cổ Hà Nội mới thấy sự bận rộn, vất vả của những cá nhân đang âm thầm góp sức cho ngày bầu cử.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đang đến thật gần. Công tác chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút để ngày bầu cử 22/5 diễn ra an toàn, suôn sẻ nhất.

Một ngày theo chân Nguyễn Quỳnh Anh-cô bí thư đoàn phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mới thấy được sự vất vả, bận rộn của những cá nhân đang âm thầm góp công sức cho thành công của ngày toàn dân đi bầu cử.

Công việc nối tiếp công việc


Gặp Quỳnh Anh vào ngày Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa Hè, cái nắng gay gắt chói chang khiến mọi người dường như đều muốn trốn vào một góc nào đó để “giải nhiệt.”  Thế nhưng, với Quỳnh Anh cũng như những đoàn viên khác đang tham gia chuẩn bị bầu cử thì ngày nắng cũng như ngày mưa, lịch làm việc vẫn dày đặc.

Nào là sáng đi họp trên quận, chiều tham gia vào công tác phân chia các lá phiếu bầu cử, xuống điểm niêm yết thu thập ý kiến của người dân phản ánh những thông tin về danh sách cử tri, buổi tối làm thư ký tổ bầu cử số 3 của phường khi những ứng cử viên tiếp xúc trực tiếp với cử tri.

Cô bí thư đoàn 31 tuổi có vóc người nhỏ nhắn cho biết lực lượng đoàn thanh niên của cô được phân công phối hợp cùng chính quyền làm công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử nên khá nhiều việc, cô lại là “thủ lĩnh,”  nên càng bận hơn.

Ngoài việc tham mưu cho cấp trên những kế hoạch chuẩn bị bầu cử, Quỳnh Anh còn phải lập kế hoạch cho đoàn thanh niên tham gia công tác chỉnh trang, vệ sinh khu dân cư hay vận động những bạn đoàn viên thanh niên tham gia công tác chuẩn bị bầu cử…

Hai giờ chiều, Quỳnh Anh đã bắt đầu tham gia vào công việc phân chia các lá phiếu bầu cử. Tay thoăn thoắt với hơn 7.000 lá phiếu bầu cử của cả quận, Quỳnh Anh kể, một tuần trước, cô cùng với hai bạn đoàn viên thanh niên còn bận tíu tít hơn bởi việc viết những tấm thẻ cử tri, viết và niêm yết danh sách cử tri hay việc đóng dấu vào thẻ cử tri.

Với gần 6.000 tấm thẻ cử tri, ngoài việc viết cô và các bạn còn phải đóng vào đó ba loại dấu khác nhau. Công việc đòi hỏi độ chính xác cao, bởi chỉ cần nhầm lẫn một chút thôi là phải bỏ tấm thẻ cử tri đó đi. Để kịp tiến độ công việc, nhóm đoàn viên của Quỳnh Anh phải làm việc cả ngày nghỉ.

Sáng thứ Bảy hàng tuần, cô “thủ lĩnh” đoàn này còn phải dậy sớm để chỉ đạo và tham gia cùng các bạn đoàn viên tham gia chiến dịch bóc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường và vệ sinh khu phố.

Điều chỉnh lịch sinh hoạt vì....lo bầu cử

Lịch hoạt động dày đặc những công việc có tên và không tên từ khi tham gia vào công tác chuẩn bị bầu cử đã khiến cô bí thư chi đoàn này phải điều chỉnh lịch sinh hoạt, làm việc ở nhà để thu xếp thời gian.

Hoàn tất công việc phân chia các lá phiếu bầu cử tại văn phòng khi đã gần 5 giờ chiều, Quỳnh Anh thu lại tất tưởi cùng một nhóm đoàn viên đi đến 4 điểm niêm yết danh sách cử tri của phường để ghi nhận những thay đổi mà người dân phản ánh.

Cô bí thư đoàn cho hay, từ hồi dán danh sách cử tri tại những điểm niêm yết, các tổ bầu cử có đặt 4 quyển sổ tiếp thu những ý kiến của cử tri hằng ngày. Ngày nắng cũng như ngày mưa ,cô đều đều đặn tạt qua các điểm bầu cử để ghi nhận những ý kiến của người dân.

Có những ngày ít người phản ánh, kê khai thay đổi địa điểm bầu cử hay sai họ và tên thì công việc này kết thúc nhanh chóng, chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng có những trường hợp phức tạp hơn khiến cô và người bạn đi cùng bị tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Nằm ở khu phố cổ, phường Hàng Đào có nhiều hộ dân sinh sống lâu đời. Tuy nhiên, đây cũng là khu hoạt động buôn bán khá sầm uất, số hộ dân có hộ khẩu ở đây nhưng lại sống ở nơi khác khá đông.

Vì vậy, nhiều cử tri phản ánh về thay đổi nhân khẩu của họ khá phức tạp. Nhóm của Quỳnh Anh phải trực tiếp đến gặp công an khu vực để xác minh. Có trường hợp phải mất tới mấy ngày liền Quỳnh Anh mới lấy được thông tin chính xác để thẩm định lại.

Quỳnh Anh tâm sự, cuốn theo những công việc của bầu cử, nhịp sống của cô đã có nhiều thay đổi đáng kể. Hằng ngày cô phải dậy sớm hơn tranh thủ phụ giúp mẹ chồng đi chợ mua thức ăn cho cả nhà.

Nếu trước kia buổi trưa cô có thể tranh thủ chạy về nhà nấu cơm, chăm nom con cái  và nghỉ trưa thì gần nửa tháng nay hầu như trưa nào cô cũng phải ở lại trụ sở, tranh thủ làm nốt các công việc cho kịp tiến độ.

"Rất may là mẹ chồng mình hiểu và thông cảm, có bà chăm nom nhà cửa và trông cháu nên mình bớt lo để yên tâm tập trung cho công việc chuẩn bị bầu cử,” Quỳnh Anh cười./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục