Mưa lớn khiến ít nhất 15 người chết, Hy Lạp tuyên bố quốc tang

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang sau khi ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và 1 người mất tích trong trận mưa lớn suốt đêm gây ngập lụt.
Mưa lớn khiến ít nhất 15 người chết, Hy Lạp tuyên bố quốc tang ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Manda, Athens ngày 15/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang sau khi ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và 1 người mất tích trong trận mưa lớn suốt đêm cùng ngày gây ngập lụt tại 3 thị trấn gần thủ đô Athens.

Phát biểu trên truyền hình ngày 15/11, Thủ tướng Tsipras đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cam kết sẽ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và quân đội sẽ giúp đỡ người dân xây dựng lại nhà cửa.

Đây được coi là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 20 năm qua ở Hy Lạp. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề đều nằm ở khu vực phía Tây thủ đô Athens, bao gồm thị trấn Mandra, Nea Peramos và Megara, nơi có nhiều nhà máy và kho hàng.

Theo giới chức, trận mưa to suốt đêm đã khiến hàng triệu tấn nước đổ từ trên núi xuống, phá hủy nhiều tuyến đường cũng như nhấn chìm 1.000 ngôi nhà trong thị trấn.

Các kênh truyền hình Hy Lạp cũng đã phát đi hình ảnh cho thấy nhiều phương tiện giao thông như xe tải, xe khách gần như ngập hoàn toàn trong bùn đỏ. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang bị mất điện và nước. Dự kiến, sẽ phải mất thêm 5 ngày nữa, người dân mới có thể được cấp điện, nước trở lại.

Trong khi đó, việc tiếp cận và cứu trợ người dân đang gặp nhiều khó khăn do các đống đổ nát hiện đã chất cao gần bằng chiều cao các ngôi nhà.

Lực lượng cứu hộ Hy Lạp cho biết đã nhận được hơn 600 cuộc gọi và đã triển khai gần 200 nhân viên đến hiện trường. Tính đến nay, 87 người đã được đưa khỏi vùng lũ lụt.

Theo giới chức Hy Lạp, các khu vực bị ảnh hưởng sẽ đề nghị các quỹ đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục