Ngoại trưởng Mỹ lại tới Afghanistan để tháo gỡ bế tắc chính trị

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm gây sức ép buộc các ứng cử viên tổng thống phải giải quyết tranh cãi về kết quả bầu cử.
Ngoại trưởng Mỹ lại tới Afghanistan để tháo gỡ bế tắc chính trị ảnh 1Ngoại tưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/8 đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm gây sức ép buộc các ứng cử viên tổng thống phải giải quyết tranh cãi về kết quả bầu cử - vấn đề có nguy cơ gây bất ổn tại nước này khi binh lính NATO rút khỏi đây.

Một phóng viên tháp tùng ông Kerry cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã tới Kabul để gặp các ứng viên tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah và Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai.

Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tháng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Afghanistan.

Trước đó, hai ông Ashraf Ghani và Abdullah Abdullah đã nhất trí về một thỏa thuận giải quyết vấn đề hậu bầu cử Tổng thống sau chuyến thăm của Kerry trong tháng Bảy, nhưng hai ứng cử viên Tổng thống Afghanistan này vẫn còn cách xa nhau về quan điểm đối với các thành phần quan trọng của thỏa thuận để lập chính phủ liên hiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.