Nhóm Bình Dương Xanh ngâm mình dọn rác, làm sạch kênh rạch

Từ 2 thành viên, đến nay, nhóm dọn rác kênh rạch có tên Bình Dương Xanh đã có thêm thành viên thứ 100, cùng nhau “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” làm sạch môi trường.
Nhóm Bình Dương Xanh ngâm mình dọn rác, làm sạch kênh rạch ảnh 1Nhóm công nhân tình nguyện Bình Dương Xanh chuyên dọn rác thải tại các kênh rạch tại Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Một ngày giữa tháng 6, dưới nắng Hè gay gắt, tại một con kênh trên đường Vĩnh Phú 16, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi mà nhiều người chỉ đứng từ xa đã không chịu được mùi hôi tỏa ra từ đây, dưới dòng nước đen tanh, khoảng 15 bạn trẻ trong nhóm Bình Dương Xanh đang miệt mài vớt từng rổ rác, dọn từng mảng cỏ giúp con kênh sạch sẽ, thông thoáng.

Các cành cây rủ xuống kênh chặn dòng chảy cũng được chặt tỉa sạch sẽ.

Chỉ sau vài tiếng, đoạn kênh được dọn sạch rác, nước trong hơn, bớt mùi hôi thối. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng các bạn vẫn vui vẻ, quên hẳn cái nắng nóng, oi bức, mệt mỏi.

Với mong muốn “trả ơn” vì Bình Dương đã cho mình việc làm, các thành viên trong nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh đã làm sạch gần 10 con kênh, rạch, các bãi rác dân sinh sau hơn 3 tháng hoạt động.

Từ một nhóm tình nguyện chỉ có 2 thành viên, nay Bình Dương Xanh đã có hơn 100 người tham gia các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường.

Người khởi xướng công việc làm sạch môi trường, không có thù lao này là anh Đoàn Văn Tố (tên thường gọi là Đen).

[600 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp bãi biển thành phố Đà Nẵng]

Anh Tố kể ban đầu chỉ có anh và một người bạn kết hợp nhau dọn dẹp con kênh ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi thấy hai thanh niên ngâm mình dưới con kênh, nhiều người đi ngang mỉa mai “thanh niên trai tráng không lo làm kiếm tiền mà đi làm chuyện ruồi bu” hay “việc dọn dẹp là của môi trường, ai mượn mà làm” hoặc nghi ngờ "chắc cũng chỉ làm được ba bảy hai mốt ngày"...

Nhóm Bình Dương Xanh ngâm mình dọn rác, làm sạch kênh rạch ảnh 2

Anh Đoàn Văn Tố, trưởng nhóm Bình Dương Xanh, chia sẻ ban đầu anh chỉ muốn làm thiện nguyện, nhưng do không có tiền, anh nghĩ dọn rác cũng là việc làm tốt mà không phải ai cũng dám làm nên anh đã chọn công việc này vừa là việc thiện, vừa có thể bảo vệ môi trường xanh.

Bỏ ngoài tai những lời không đáng nghe, anh Tố và bạn mình vẫn “ra quân” đều đặn một tuần 3 buổi.

Rồi câu chuyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của hai anh được nhiều bạn trẻ biết đến, tham gia nhiệt tình.

Từ 2 thành viên, đến nay, nhóm dọn rác kênh rạch có tên Bình Dương Xanh có thêm thành viên thứ 100.

Hiện, nhóm đã nạo vét rác thải ở 7 con kênh, rạch trên địa bàn phường Vĩnh Phú và phường Lái Thiêu, các bãi rác khô dân sinh ở khắp địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hầu hết các thành viên đều là công nhân lao động từ các tỉnh về Bình Dương làm việc nên vào chiều thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật nhóm hoạt động trong khung giờ giao ca từ 13 giờ 30 đến tối.

Là người mới tham gia nhóm được vài ngày, chị Thùy Nhung (29 tuổi), công nhân Công ty TNHH Tota ở Kông nghiệp Mỹ Phước III, thị xã Bến Cát, cho biết: “Các bạn trong team rất vui, lúc nào cũng mang đầy năng lượng đến với mọi người, kể cả công việc hay nhặt rác hay trong cuộc sống. Em cảm thấy các bạn rất năng lượng, nhiệt huyết, do đó khi cùng tham gia team Bình Dương xanh thì cảm thấy vui, làm được nhiều việc thiện, việc có ích cho xã hội nên rất thích.”

Nhóm Bình Dương Xanh ngâm mình dọn rác, làm sạch kênh rạch ảnh 3Anh Đoàn Văn Tố, trưởng nhóm Bình Dương xanh đang cùng các bạn trẻ vớt rác dưới kênh. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Sức mạnh lan tỏa của nhóm đến từ các đội trưởng bởi họ không đứng trên bờ mà là những người tích cực nhất. Khi người dân chia sẻ hành động của nhóm, các bạn trẻ đã thấy năng lượng tích cực và kết quả công việc là tốt nên tham gia ngày càng đông.

Bà Nguyễn Thị Minh (khu phố Chung, phường Vĩnh Phú) cho biết: bà sống gần kênh này hơn chục năm. Kênh trên đường Vĩnh Phú 16 thường xuyên bị ô nhiễm vì có nhiều doanh nghiệp, người dân ý thức chưa cao thải rác bữa bãi. Hằng năm, lực lượng chức năng vẫn nạo vét kênh nhưng nhân lực không đủ.

Đợt vừa rồi, các bạn ở nhóm Bình Dương Xanh về đây vớt rác, cắt tỉa cây cối khởi thông dòng chảy, người dân rất hoan nghênh và ủng hộ. Nhiều người rất cảm động vì tuổi các bạn còn trẻ, sau một ngày làm việc vất vả nhưng vẫn tới đây dọn rác vì sức khỏe của cộng đồng.

Khởi đầu bằng việc dọn dẹp một con kênh ở phường Hòa Phú, đến nay, sau 3 tháng hoạt động, nhóm đã “giải cứu” được 6 con kênh ô nhiễm nặng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhóm Bình Dương xanh luôn nêu cao quyết tâm: Chỗ nào kênh rạch ô nhiễm, tắc nghẽn dòng chảy là có mặt và quyết tâm "đụng" đến con kênh là kênh đó "3 sạch" (sạch bùn, sạch rác và sạch cỏ).

Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú, bày tỏ địa phương ghi nhận đánh giá cao hoạt động của nhóm Bình Dương xanh.

Nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vì vậy Đoàn phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường hỗ trợ tiêm vaccine ngừa uốn ván, hỗ trợ ăn uống cho các thành viên trong Đội hoạt động thu gom rác khơi thông dòng chảy của nhóm.

Thời gian tới, phường Vĩnh Phú mong muốn nhóm Bình Dương xanh tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phường sẽ vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các dụng cụ bảo hộ hay các phần quà động viên cho nhóm.

Không chỉ dọn dẹp các con kênh ở Bình Dương, nhóm Bình Dương Xanh còn mong muốn mở rộng địa bàn, kết hợp với nhóm Sài Gòn Xanh nạo vét các con kênh ở những địa phận giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Nhóm hy vọng có sự đồng hành của các nhà hảo tâm để mở thêm “Bếp ăn 0 đồng,” “Chuyến xe 0 đồng” chia sẻ khó khăn với những người đã rời quê hương đến Bình Dương lập nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục