Phụ nữ Ukraine "cấm vận tình dục" với đàn ông Nga

Một nhóm phụ nữ Ukraine đã nghĩ tới một sự cấm vận mới: không quan hệ tình dục với đàn ông Nga.
Phụ nữ Ukraine "cấm vận tình dục" với đàn ông Nga ảnh 1Phụ nữ Ukraine kêu gọi cấm vận người Nga. (Nguồn: news.com.au)

Các lệnh trừng phạt chính trị và kinh tế có thể không ngăn được việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ, nhưng một nhóm phụ nữ Ukraine đã nghĩ tới một sự cấm vận mới: không quan hệ tình dục với đàn ông Nga.

“Đừng trao điều đó cho người Nga,” là khẩu hiệu của chiến dịch nhằm phản đối việc Nga sáp nhập vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine và thu hút sự chú ý vào các hoạt động tại Crimea.

Chiến dịch được phát động trên Facebook sau khi Nga chính thức sáp nhập vùng bán đảo trên biển Đen vào lãnh thổ của mình.

“Phải chiến đấu bằng mọi cách có thể,” những người tổ chức thúc giục các thành viên tham gia chiến dịch trên website.

 

Irena Karpa, một nhà văn, nhạc sỹ và là blogger người Ukraine cho biết: “Chiến dịch đang thu hút được sự chú ý. Ý nghĩa thực sự của chiến dịch là đừng vứt bỏ phẩm giá, tự do và quê hương mình. Chúng tôi lập ra chiến dịch trên cơ sở tình hình hiện tại khi Crimea được sáp nhập vào Nga.”

Theo Karpa, chiến dịch được phát động bởi một nhóm gồm các nữ doanh nhân, phóng viên và nhà văn. Karpa nói rằng khẩu hiệu “Đừng trao điều đó cho người Nga” là phiên bản hiện đại của một câu thơ của nhà thơ Ukraine nổi tiếng Taras Shevchenko: “Hãy yêu đi, những cô gái tóc nâu, nhưng đừng yêu một gã Moskaly (người Nga).”

 

Karpa còn cho biết cô đã chia tay bạn trai người Nga “theo chủ nghĩa đế quốc” của mình sau khi họ cãi nhau về việc Nga đưa quân đội tới Gruzia năm 2008.

Các nhà hoạt động ở Ukraine đã liên kết những phụ nữ ở Liberia, Kenya, Togo, Colombia và nhiều nước khác, những người từng dùng việc tẩy chay quan hệ tình dục để ngăn chiến tranh xảy ra. 

Truyền thống này có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ xưa và vở kịch "Lysistrata” của Aristophanes. Trong vở kịch, những người phụ nữ đã từ chối quan hệ tình dục trừ phi những người đàn ông chịu chấm dứt cuộc chiến tranh Peloponesia.
 
Những người tổ chức chiến dịch còn bán áo phông có in hình đôi tay bị còng, mà tùy theo cách nhìn của từng người đó có thể là hình một người đang cầu nguyện hoặc là hình âm đạo (!).
 
“Số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ cho quân đội của chúng tôi. Những người phụ nữ Ukraine đang cố gắng giúp quân đội,” Karpa cho biết.
 
Trang Facebook của chiến dịch đã có hơn 2300 lượt like, trở thành một hiện tượng Internet và được nhiều tờ báo nổi tiếng ở Nga đề cập đến.
 
Một số người đàn ông Nga cảm thấy chiến dịch này rất buồn cười, trong khi những người khác thì phản đối nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục