Rơi máy bay từ thời Thế chiến II, 20 người có thể thiệt mạng

Có khả năng 20 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay cũ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 rơi xuống một sườn núi ở Thụy Sĩ.
Rơi máy bay từ thời Thế chiến II, 20 người có thể thiệt mạng ảnh 1Một chiếc máy bay Junker JU52 HB-HOT. (Nguồn: swissinfo.ch)

Hãng AFP dẫn truyền thông sở tại ngày 5/8 đưa tin có khả năng 20 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay cũ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 rơi xuống một sườn núi ở Thụy Sĩ.

Hãng thông tấn ATS cho biết máy bay Junker JU52 HB-HOT, được sản xuất tại Đức vào năm 1939 và hiện là hiện vật sưu tầm, thuộc sở hữu của JU-Air, một công ty liên kết với lực lượng không quân Thụy Sĩ.

Máy bay Junker có thể chở tới 17 hành khách và ba thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống núi Piz Segnas, miền Đông Thụy Sĩ vào ngày 4/8, từ độ cao khoảng 2.500m.

[Thụy Sĩ: Hai vụ tai nạn máy bay, ít nhất 4 người thiệt mạng]

Máy bay đã cất cánh từ Ticino tại miền Nam Thụy Sĩ, dự kiến hạ cánh tại sân bay quân sự Duebendorf gần Zurich vào chiều cùng ngày.

Cảnh sát đã mở một cuộc họp báo, song không cung cấp con số thương vong chính thức và cho biết năm máy bay trực thăng đã tham gia vào công tác tìm kiếm và cứu hộ cũng như không phận tại địa điểm máy bay rơi vẫn đóng cửa cho đến chiều 5/8.

Trong khi đó, một máy bay khác của Thụy Sĩ cũng rơi vào ngày 4/8. Máy bay du lịch này chở theo một đôi nam nữ cùng hai đứa trẻ đã rơi xuống một khu rừng ở Nidwald và ngay lập tức bốc cháy. Không có ai sống sót./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thực phẩm từ đậu nành là một trong những cách lành mạnh và dễ dàng nhất để bổ sung thêm protein thực vật. (Nguồn: Getty Images)

Đậu nành có đáng bị mang tiếng xấu không?

Đậu nành được chuyên gia đánh giá là vô cùng có lợi nhưng trước đó đã có những cuộc tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên ăn các thực phẩm như miso, edamame hay tempeh hay không.

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.