Samsung ra tai nghe không dây, không phụ thuộc điện thoại

Samsung vừa giới thiệu bộ tai nghe không dây mới được gọi là Gear IconX, phát những bản nhạc mà bạn mong đợi để nghe mà không cần phải mang theo điện thoại.
Samsung ra tai nghe không dây, không phụ thuộc điện thoại ảnh 1

Samsung vừa giới thiệu bộ tai nghe không dây mới được gọi là Gear IconX, trong đó ngoài việc phát những bản nhạc mà bạn mong đợi để nghe, nó còn đo nhịp tim của bạn, các bước đi và các số liệu theo dõi thể dục khác, mà không cần phải mang theo điện thoại.

Nó cũng gắn vào ứng dụng S Health trên điện thoại Samsung.

Giống như các loại tai nghe không dây khác, IconX giao tiếp với điện thoại của người dùng thông qua Bluetooth.

Nhưng người dùng chỉ cần tới điện thoại của mình nếu họ truyền trực tiếp dữ liệu âm thanh từ điện thoại tới IconX, như nghe nhạc từ một dịch vụ âm nhạc trực tuyến. Còn để nghe các bài hát được lưu trữ hoặc để theo dõi sức khỏe, người dùng hoàn toàn có thể để lại chiếc điện thoại của mình ở nhà.

Samsung ra tai nghe không dây, không phụ thuộc điện thoại ảnh 2

IconX của Samsung cũng hoàn toàn không có sự xuất hiện của dây nối, kể cả giữa hai bên tai nghe. Samsung không phải là công ty đầu tiên đưa ra khái niệm tai nghe không dây 100%. Nhưng đây là lần đầu tiên loại tai nghe kiểu này xuất hiện với một thương hiệu nhận biết.

IconX có giá khoảng 200 USD khi nó được tung ra thị trường vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới

Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà.”