Sinh viên Việt Nam tại Anh nặng lòng với miền Trung

Sinh viên Việt tại nước Anh đã phát động đợt quyên góp tiền từ thiện gửi về quê nhà, giúp bà con miền Trung nhanh chóng khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống.

Chia sẻ những mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu do thiên tai bão lũ, các sinh viên Việt Nam tại trường Đại học UEA ở thành phố Norwich, phía Đông nước Anh, vừa qua đã tự nguyện phát động đợt quyên góp tiền từ thiện để gửi về quê nhà, giúp bà con nhanh chóng khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống.

Tấm lòng của những bạn trẻ sống xa quê đã được ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao tại buổi lễ trao quà từ thiện diễn ra chiều 1/11 tại Đại sứ quán Việt Nam ở London.

Những đợt thiên tai "bão chồng lên bão" tàn phá miền Trung ruột thịt khiến trái tim mỗi người con đất Việt nơi xa xứ như quặn thắt lại với nỗi niềm "thương người như thể thương thân." Được sống, học tập trong điều kiện thuận lợi và đầy đủ, các bạn du học sinh càng thấy thấm thía truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam và trách nhiệm đối với

Ý tưởng quyên góp từ thiện do bạn Huỳnh Quang Duy (đang học chương trình thạc sỹ chuyên ngành thương mại) khởi xướng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các sinh viên Việt Nam không chỉ ở Đại học UEA Norwich mà còn từ một số trường khác ở London, Liverpool, Edinburgh...

Quang Duy và các bạn đã liên hệ với Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học UEA Norwich (VietSoc UEA Norwich) để thực hiện ý tưởng quyên góp từ thiện, và tạo ra những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh.

Trích một phần chi tiêu dù rất nhỏ, các bạn sinh viên nặng lòng với miền Trung đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của người phụ trách tài chính của VietSoc UEA Norwich hoặc của Quang Duy.

"VietSoc UEA Norwich, đặc biệt là các bạn trong ban chấp hành, đóng vai trò then chốt trong đợt quyên góp lần này. Hơn một nửa số tiền quyên góp là đến từ các thành viên VietSoc UEA Norwich," Quang Duy chia sẻ.

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, các bạn đã quyên góp được 285 bảng Anh để gửi về nước giúp đỡ đồng bào.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, bà Lê Thị Thu Hằng - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cho rằng dù số tiền không phải là nhiều, song tấm lòng của thế hệ trẻ Việt Nam đang du học ở nước Anh thật là đáng quý.

Theo Quang Duy, sinh viên Việt Nam tại Anh luôn hướng về quê hương đất nước, và đặc biệt luôn dành tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào miền Trung ruột thịt. Vì thế, mỗi người đều mong muốn làm một việc gì đó thiết thực và cụ thể, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu khi tiếp nhận số tiền từ thiện để chuyển đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất, ông Vũ Ngọc Hoàng bày tỏ sự xúc động sâu sắc và cảm ơn tấm lòng hướng về quê hương của những người con xa xứ.

Ông Hoàng mong mỏi thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Anh sẽ nỗ lực hơn nữa, chớp cơ hội để phấn đấu vươn lên bằng niềm tự hào dân tộc và bằng năng lực của bản thân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục