Tẩy chay báo giới

Sir Alex Ferguson lại tiếp tục tẩy chay báo giới

Sau trận thua mất mặt 3-1 trước Liverpool, Alex Ferguson đã từ chối trả lời phỏng vấn và cấm các học trò tiếp xúc với báo giới.

Sir Alex một lần nữa cho thấy sự bướng bỉnh của mình khi quyết định từ chối trả lờiphỏng vấn sau trận đấu và rất có thể ông sẽ bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt nặngvì hành động này.

Lâu nay, Sir Alex luôn tẩy chay BBC, và lần này sau trận thua Liverpool, ông cũng từ chối trả lời phỏng vấn Sky Sports, đơn vị có bản quyền phỏng vấn các huấn luyện viên sau mỗi trận đấu ở giải Ngoại hạng.

Không những thế, tất cả các thành viên ban huấn luyện của Manchester United và cầu thủ cũng đều bị cấm tiếp xúcvới báo giới, cho dù trợ lý Mike Phelan có hợp đồng với BBC. Kênh truyền hình duy nhất có thể phỏng vấn các thành viên của "Quỷ đỏ" là... MUTV!

Việc bị trọng tài Martin Atkinson xử éptrong trận đấu với Chelsea cùng sự thất vọng sau trận thua  thứ hai liên tiếp có thể đã khiến Sir Alex đưa ra quyết định trên.

Trong khi đó, giám đốc điều hành của "Quỷ đỏ" David Gill đã trình khiếu nại lên giámđốc hội đồng trọng tài Anh Mike Riley về vụ phạm lỗi của Jamie Carragher vớiNani khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha bị dính chấn thương nghiêm trọng.

Không giấu nổi sự vui sướng sau khi giành chiến thắng đậm trước M.U, huấnluyện viên Dalglish cho biết: "Dirk Kuyt đã có một trận đấu tuyệt vời và cú hat-trickcủa anh ấy đã nói lên tất cả. Các học trò của tôi đang nỗ lực để giúp Liverpoolcải thiện thành tích và tôi rất tự hào vì kết quả này. Tôi nghĩ rằng M.U vẫn làmột đội bóng mạnh và là chuẩn mực cho các đội bóng khác. Họ đang ở vị trí đầu bảng vàđó là điều mà mọi đội bóng đều ao ước vươn tới. Việc bạn đi từ vị trí thứ 20lên thứ 6 là điều bình thường nhưng để đi từ vị trí thứ 6 lên số một là một điềuvô cùng khó khăn"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục