Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có quyết định chính thứccho phép phổ biến thêm tám ca khúc trong tuyển tập các "Ca khúc Da Vàng" của cốnhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Ba trong số tám ca khúc này sẽ được biểu diễn trong đêmnhạc Nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu ngoài trời khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh từ 16 giờ ngày 31/3/2013. Các "Ca khúc Da Vàng" đã đưatên tuổi người nhạc sỹ tài hoa vào lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 và trong trái tim của hàng triệungười yêu hòa bình khắp Việt Namvà thế giới. Đó là những bài hát về thân phận con người trong chiến tranh, làtiếng nói phản chiến mạnh mẽ và lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình.
Việc các cakhúc này được phổ biến là tin vui với cộng đồng hàng triệu người yêu nhạc TrịnhCông Sơn. ‘‘Đây là những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ và nhiệt huyết của anhSơn. Là lời muốn nói của hàng triệu người yêu hòa bình thời đó, đặc biệt là sinhviên. Chúng tôi mong muốn người hâm mộ sẽ tiếp tục đón nhận những bài hát này vớitình yêu không đổi dành cho nhạc của Trịnh Công Sơn’’- ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh,em của nhạc sỹ tâm sự. Chương trình ca nhạc NhớTrịnh Công Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 31/3, mở cửa miễn phí, tạikhu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ba ca khúc mới được cấp phép sẽđược biểu diễn trong đêm này là: "Người Mẹ Ô Lý," "Đôi mắt nào mở ra" và "Nước mắtcho quê hương."
(Nguồn: Ban tổ chức)
Hai bài hát khác trong chùm các "Ca khúc Da Vàng" được biểu diễntrong đêm này là: "Người già và em bé;" "Xin Mặt trời ngủ yên."
Theo bà Lê NhưThoa, Tổng Giám đốc công ty Le Bros, đơn vị đồng tổ chức đêm nhạc: nhiều ca sỹ,nhạc sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam đã nhiệt tình nhận lời tham giachương trình để mang đến một đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chất lượng cao tớiđông đảo công chúng.
Ban tổ chức tin tưởng rằng những bài hát này sẽ mang tớinguồn cảm xúc mới cho giới trẻ hiện nay khi thưởng thức những bài hát đã trởthành di sản của đất nước.’’
Danh sách các bài hát mới được phép phổ biến 1. Cánh đồng hòa bình 2. Đồng dao hòa bình 3. Người mẹ Ô Lý 4. Nước mắt cho quê hương 5. Đôi mắt nào mở ra 6. Dựng lại người, dựng lại nhà 7. Ta thấy gì đêm nay 8. Chờ nhìn quê hương sáng chói |