Tỉnh dậy sau 7 ngày hôn mê nhờ nghe bài hát đám cưới

Một phụ nữ người Anh đã tỉnh dậy sau 7 ngày hôn mê nhờ vào những bản nhạc được chơi trong ngày cưới của mình.
Tỉnh dậy sau 7 ngày hôn mê nhờ nghe bài hát đám cưới ảnh 1Maria Neal (giữa) cùng với các thành viên trong gia đình. (Nguồn: SWNS.com)

Một bà mẹ bốn con người Anh đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê nhờ vào những bản nhạc được chơi trong ngày cưới của mình.

Maria Neal, 48 tuổi, đã đột ngột ngất đi trong chính ngày sinh nhật lần thứ 46 của chồng mình, anh Steve, vào tháng Ba vừa qua, và lên cơn đột quỵ trên đường tới bệnh viện. Sau đó, Maria được nối với máy hỗ trợ sự sống, và các bác sỹ đã khuyên gia đình chị hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Các nhân viên y tế, sau khi gửi hình ảnh quét não của chị tới các chuyên gia ở bệnh viện Đại học King's, đã thông báo rằng chị có thể qua đời nếu không được chuyển viện.

Bệnh viện London đã tiếp nhận Maria và chị đã được chuyển viện để thực hiện phẫu thuật não. Maria đã rơi vào trạng thái hôn mê sau cuộc phẫu thuật dài 2 giờ.

Các bác sỹ dự tính thuốc gây mê sẽ hoàn toàn hết tác dụng sau năm ngày, tuy nhiên bảy ngày đã trôi qua mà Maria vẫn bất tỉnh và ít có dấu hiệu của sự sống.

Chồng chị, anh Steve, cùng với con gái Krystie, 20 tuổi, và ba người con trai bao gồm Kurtis, 18 tuổi, Keiran, 16 tuổi, và Kameron, 14 tuổi, đã dành hàng giờ cạnh giường bệnh của Maria với hy vọng đánh thức chị khỏi cơn hôn mê.

Tới ngày hôn mê thứ 7, anh Steve đã quyết định bật hai bài hát ưa thích của họ, ''Unchained Melody'' của Righteous Brothers và ''If You Don't Know Me By Now'' của Simply Red - hai bài hát mà anh chị đã nhảy cùng nhau trong đám cưới của hai người 21 năm về trước.

Trong vòng một giờ đồng hồ sau đó, Maria đã bắt đầu có những phản xạ đầu tiên; chị di chuyển cánh tay và gật đầu nhẹ. Trong hai ngày sau đó, Maria cử động nhiều hơn và đã tỉnh dậy vào ngày hôn mê thứ 8.

Cô con gái 20 tuổi Krystie của chị chia sẻ: "Chúng tôi dành hàng tiếng đồng hồ nói chuyện với mẹ và cố gắng tìm ra một điều gì đó có thể khiến bà phản ứng. Cha tôi đã tải những bài hát được bật trong đám cưới của họ vào điện thoại và bật cho mẹ tôi nghe, và cha tôi đã bật khóc. Cảnh tượng ấy khiến tôi rất đau lòng, nhưng rồi mẹ tôi bắt đầu cử động cánh tay và vài ngày sau thì bà bắt đầu gật đầu nhẹ."

Mặc dù Maria đã phần nào phục hồi, nhưng các bác sỹ cho biết chị sẽ không bao giờ phục hồi hoàn toàn. Maria sẽ không cử động được nhiều, tuy nhiên các bác sỹ hy vọng chị sẽ có thể đi lại trong nhà và tự làm được một số việc.

Gia đình Maria đang cố gắng thu xếp khoản tiền 30.000 bảng Anh nhằm sửa lại ngôi nhà của họ ở Gravesend, Kent, Anh để chị có thể sinh hoạt ở tầng trệt và di chuyển bằng xe lăn trong nhà và ngoài vườn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục