Buổi lễ bắt đầu bằng 21 loạt Đại bác.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Lễ diễu binh, diễu hành tại chính địa điểm thiêng liêng này vào sáng 2/9/2015 sẽ là dịp để chúng ta điểm lại những thành quả đạt được trong 70 năm qua, với quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh như ước nguyện của Người.
[Phỏng vấn 70 nhân vật dịp Quốc khánh 2/9]
[Người dân thức đêm chờ diễu binh]
Khung cảnh Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao lúc 6 giờ sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng (Nguồn: Otofun)
Sơ đồ các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong sáng ngày 2/9.
Bản đồ phân luồng giao thông phục vụ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Từ 21 giờ ngày 1/9, nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội sẽ cấm mọi phương tiện giao thông qua lại để phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh vào sáng ngày 2/9.
Trước thời khắc thiêng liêng của lịch sử, hãy cùng VietnamPlus nhìn lại những mốc son hào hùng của dân tộc trong 70 năm qua, kể từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 70 năm trước, cũng sẽ là nơi diễn ra cuộc diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 2/9/2015.
Gương mặt các em nhỏ rạng rỡ xen lẫn hồi hộp (Ảnh: Sơn Bách-Việt Phương) 5h sáng, trên dọc các trục đường mà đoàn diễu hành sẽ đi qua, hàng nghìn người đa tập trung sẵn trên các vỉa hè. Nhiều người thậm chí đã ngủ qua đêm tại đây, hoặc thức luôn tới sáng để chờ đến giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Người dân đứng chật kín hai bên đường chờ xem diễu binh (Ảnh: Lê Minh Sơn)
Khu vực Hồ Gươm lúc 5 giờ 30, ai nấy đều phấn khởi đếm ngược tới giờ diễu binh. Bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội.
Khung cảnh Nhà Hát Lớn lúc 6 giờ sáng, đây là nơi diễn ra cuộc mít tinh ngày 19/8, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội.
Các chiến sĩ đã sẵn sàng diễu qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.
Khung cảnh Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao lúc 6 giờ sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng (Nguồn: Otofun) Vào thời điểm này, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiến ra Lễ đài để bắt đầu buổi lễ với nghi thức Rước đốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.
7h5p: Lễ Chào cờ (đồng thời bắn 21 phát đại bác tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long).
7h8p: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Chủ tịch nước đọc diễn văn.
7h40p: Bắt đầu chương trình Diễu binh, diễu hành:
Sau nghi thức châm đuốc là nghi lễ Chào cờ cùng 21 loạt đại bác.
21 loạt Đại bác đã được bắn đi cùng với tiếng Quốc thiều.
Người dân trang nghiêm đứng chào cờ tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Thanh niên Hà Nội chào cờ tại Công viên Thống nhất.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, với tầm vóc thời đại và ý nghĩa sâu sắc.
Ngọn đuốc chất chứa bao khát khao, hy vọng của người dân Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình trong thời khắc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn ở lễ diễu binh mừng Quốc khánh.
Bé Nhật Anh cũng thức dậy từ 5 giờ sáng, có mặt tại phố Tràng Tiền để chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Giây phút chào cờ xúc động tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN bắt đầu chỉ huy cuộc diễu binh, diễu hành.
Đi đầu là hình tượng Quốc huy cùng các nam thanh, nữ tú biểu hiện cho 54 dân tộc anh em.
Tiếp theo là khối Cờ đỏ, gồm cờ Tổ quốc và cờ Đảng kiêu hãnh tiến qua lễ đài, thể hiện ý chí khát vọng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam.
Chân dung Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại.
Theo sau là các khối Quân kỳ, Quân nhạc, Tham mưu, Hậu cần...
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.