Huấn luyện viên lão làng Giovanni Trapattoni của Cộng hòa Ireland đã bày tỏ tìnhcảm yêu mến của mình với đồng chủ nhà Ba Lan.
Ông thầy 73 tuổi này gọi Ba Lan là "quê hương bóng đá thứ hai" đối vớiông. Trapattoni hồi tưởng: "Tôi luôn nhớ những trận đấu tại Warsaw và Lodz khi còn gắnbó với Juventus.
Chúng tôi cũng có những cầu thủ Ba Lan rất quan trọng như Zbigniew Boniek.Giờ trở lại, tôi thấy một Ba Lan đang chuyển mình mạnh mẽ. Tôi rất hạnh phúc."
Tại EURO 2012, Trapattoni được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Cộng hòa Ireland làmnên điều bất ngờ. Tuy nhiên, ông đã không thể làm được nhiều khi mà Ireland rơivào bảng quá khó khi có sự góp mặt của những "ông lớn" như đương kim vô địch TâyBan Nha, nhà vô địch World Cup 2006 Italy và đối thủ khó chơi Croatia.
Đáng buồn hơn, Ireland chính là đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tayEURO 2012 sau khi để thua hai trận liên tiếp. Ireland thua Croatia ở trận raquân với tỷ số 1-3 và thua 0-4 trước Tây Ban Nha./.
Ở lượt trận cuối cùng EURO 2012, Cộng hòa Ireland sẽ đối đầu với Italy, quê hương thực sự của ông. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để Ireland vớt vát danh dự ở giải đấu nay, tuy nhiên sẽ không dễ dàng chút nào khi mà đoàn quân Thiên Thanh coi đây là trận "tử chiến."/.
(TTXVN)