Trọng tài Kassai nhận “cướp” bàn thắng của Ukraine

Trọng tài Viktor Kassai đã phải lên tiếng thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng hợp lệ cho Ukraine.

Trọng tài người Hungary Viktor Kassai ngày 21/6 đã phải lên tiếng thừanhận rằng ông đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng hợp lệ cho đội tuyển Ukrainetrong trận đấu giữa họ với tuyển Anh ở lượt trận cuối vòng bảng EURO 2012 và gửilời xin lỗi tới người dân nước này.

Kassai chia sẻ trên trang web chính thức của liên đoàn bóng đá Hungary(MLSZ): “Sau trận đâu, chúng tôi đã xem và đánh lại lại tình huống. Ngay lập tứcchúng tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm.”

Năm trọng tài điều hành trận đấu trên, trong đó bao gồm hai người đứngcạnh hai cột gôn, đã bị chỉ trích nặng nề do không công nhận bàn thắng cho nướcchủ nhà. Tình huống trên bắt nguồn từ cú sút của cầu thủ Marko Devic bên phíaUkraine, bóng đập người thủ thành Joe Hart, nảy vào bên trong vạch vôi tầm nửamét trước khi bị trung vệ Anh John Terry phá ra.

Trước đó Anh đã thắng 1-0 và tỷ số này được giữ nguyên cho tới hết trận,đồng nghĩa với việc họ bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng D trong khi Ukraine bịloại một cách đâu đớn (dù một trận hòa cũng vẫn sẽ khiến họ bị loại).

Ông Kassai là tâm điểm của mọi sự chỉ trích khi không công nhận bàn thắngvà cho trận đấu tiếp tục. Người dân nước đồng chủ nhà Ukraine là những khán giảtức giận nhất, và họ thậm chí còn cho lập một trang Facebook để tẩy chay vịtrọng tài này, và chỉ sau 1 ngày đã thu hút 32.000 thành viên.

Ông Kassai đã bị loại khỏi danh sách cầm còi các trận đấu loại trực tiếptại Euro năm nay. Vị trọng tài này chia sẻ về sự khắc nghiệt trong nghề: “Côngviệc của chúng tôi thật tàn nhẫn, bạn có thể đưa ra 199 quyết định chính xácnhưng chỉ một lỗi thôi có thể khiến mọi thứ đổ bể cả.”

[Cận cảnh bàn thắng bị "cướp" của tuyển Ukraine]


Bàn thắng không được công nhận đã lại làm dấy lên cuộc tranh cãi về việcliệu có nên đưa công nghệ vào trong bóng đá để xác định vị trí của bóng haykhông. FIFA, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh có vẻ thuận theo ý kiến trêntrong khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lại không đồng tình.

Cựu trọng tài số 1 thế giới đồng thành là thành viên Ủy ban trọng tài UEFAlà ông Pierluigi Collina đã đổ lỗi cho “sai sót cá nhân” trong tình huống trậnUkraine-Anh. Ông chỉ ra rằng đó là quyết định sai lầm duy nhất trong 24 trận đấubảng và cả “hàng nghìn” trận đấu khác sử dụng 5 trọng tài.

Ông Kassai, năm nay 36 tuổi, cho rằng ông và đội ngũ điều khiển trận đấu“rất thất vọng” trước tình huống trên, làm mất thanh danh của giải đấu tự hào cóchất lượng trọng tài hàng đầu thế giới. Song ông cho rằng mình sẽ không lùi bướcvà sẽ trở lại mạnh mẽ./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục