Bộ ba Alvin láu lỉnh, Simon nghiêm nghị cùng Theodore em út là những chú sócchuột biết nói, và vô tình được phát hiện bởi Dave, một nhà sản xuất âm nhạc vàđưa ba chú nhóc ham chơi lên tầm ngôi sao âm nhạc thế giới. Ba cậu chàng sau đóđã gặp “đối thủ” của mình trong giới showbiz là “girlband” sóc chuột mang tênChipettes gồm Brittany, Jeanette và Eleanor.
Sau khi cùng nhau vượt qua những gian nan, họ đã trở thành bạn. Phần 3 bắt đầukhi Dave đưa cả 6 chú sóc chuột tinh nghịch của mình lên du thuyền tới tham dựlễ trao giải âm nhạc quốc tế, coi đó như một chuyến xả hơi. Song với bản chấthiếu động của mình, Alvin đã đầu têu các bạn chơi các trò nghịch phá trên tàu,và kết quả là cả sáu bị trôi dạt vào một hoang đảo, nơi mà cư dân sinh sống duynhất lại là 1 cô gái không hề biết tới sự nổi tiếng của bầy sóc chuột...
Điều thu hút khán giả tới rạp để xem hai tập phim trước về Alvin và nhóm bạn làbộ dạng dễ thương của các chú sóc chuột dược dựng nên bởi kĩ xảo, các tình tiếthài hước vui nhộn cũng như các bản nhạc thời thượng thịnh hành trên toàn thếgiới được mix lại với phong cách “sóc chuột” ngộ nghĩnh. Về phần diễn viên lồngtiếng, đảm nhiệm giọng cho các nhân vật sóc chuột đều là những cái tên nổi tiếngnhư Justin Long, Jesse McCartney, Christina Applegate hay Anna Faris.
Ở phiênbản lồng tiếng Việt, MC và diễn viên hài Trấn Thành cùng nữ ca sĩ Bảo Thy đảmnhiệm phần giọng nói cho hai nhân vật trưởng nhóm Alvin cùng Brittany. Lợi thếcủa việc lồng tiếng là khiến cho người xem, đặc biệt là các khán giả nhí, đượctập trung theo dõi nội dung phim thay vì phải căng mắt đọc phụ đề.
[Khán giả bắt đầu chán Sherlock Holmes và sóc chuột]
Tuy nhiên những điểm cộng trên là không đủ để làm bù đắp cho những thiếu sót củabộ phim cũng như làm hài lòng các khán giả khó tính. Về phần nội dung, kịch bảnđược đầu tư quá sơ sài và có vẻ như các nhà làm phim đã quá lạm dụng sự dễthương của những chú sóc chuột, đặc biệt là Theodore, thay vì tạo ra những tìnhhuống hay câu thoại hài hước. Xuyên suốt bộ phim, hiếm có những cảnh khiến khángiả phải bật cười dù đây là một bộ phim gắn mác gia đình-hài.
Tiếp nối sự thiếu sáng tạo trong kịch bản là màn trình diễn của những nhân vậtngười đóng. Diễn xuất của những diễn viên chính như Jason Lee (vai Dave), DavidCross (Ian) hay Jenny Slate (vai Zoe – người phụ nữ mắc kẹt trên hòn đảo) cũngkhông mang lại sức thuyết phục, thậm chí còn đôi chút... ngớ ngẩn trong một sốcảnh phim. Các ca khúc thời thượng của Lady Gaga, Katy Perry hay LMFAO đượccover lại với phong cách sóc chuột như cũng chưa đủ để đưa khán giả vào mộtkhông gian âm nhạc thật sự “đã.”
Chính vì thế, dễ hiểu khi ngay tại chính thị trường Bắc Mỹ, “Alvin 3” cũng khôngđược chào đón nồng nhiệt như hai tập phim đầu nữa, khi đạt doanh thu ở tuần ramắt ở mức thấp nhất trong ba phần.
Tuy nhiên, với một bộ phim giải trí cho kỳ nghỉ Giáng sinh thì “Alvin 3”cũng vẫn được coi là lựa chọn hàng đầu. Chứ không lẽ năm nào cứ đến dịp này là các tínđồ điện ảnh lại chỉ biết lôi bộ “Home Alone” (Ở nhà một mình) ra nghiền đi nghiền lại hay sao?
“Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked” là phần ba của loạt phim về những chú sóc chuột, sau hai phần đầu được phát hành năm 2007 và 2009. Hai phần đầu của loạt phim đã thu về tới gần 800 triệu USD dù có kinh phí không cao. Phần ba của phim do Mike Mitchell đạo diễn, kinh phí 80 triệu USD, đã thu về 37 triệu USD sau tuần đầu công chiếu. Tại Việt Nam, Alvin 3 sẽ ra rạp từ 23/12/2011. |
Hậu trường lồng tiếng Việt cho Alvin 3: