Zakhar được khán giả ví như Thor (Thần Sấm) với mái tóc dài buộc gọn phía sau, râu quai nón, chiều cao hơn 1,8 m và thân hình lực lưỡng. Đa phần đô vật địa phương đều lắc đầu ngao ngán, tự nhận không phải đối thủ của anh. Một số ít dám chấp nhận thử thách lên đài so tài với Zakhar nhưng đều nhanh chóng phải nhận thất bại./.
Đặc sắc trai giả gái múa “con đĩ đánh bồng” ở hội làng Triều Khúc
Điểm đặc sắc nhất của Lễ hội làng Triều Khúc tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là điệu múa "Con đĩ đánh bồng" - một trong 10 điệu múa cổ của đất Thăng Long xưa - do trai làng giả gái múa.