Vũ công vô địch thế giới bị tố "ăn cắp" điệu nhảy

Điệu nhảy của cặp vũ công vô địch thế giới về khiêu vũ trên băng bị cho là “mang tính xúc phạm” và là “đồ ăn cắp” của thổ dân.
Thủ lĩnh các bộ lạc ở Australia đã lên án cặp vũcông vô địch thế giới về khiêu vũ trên băng người Nga là Oksana Domnina và MaximShabalin tội “ăn cắp” điệu nhảy của thổ dân.

Tờ Herald Sun cho biết, ba tuần trước, cặp vũ công này đã trình diễn “Điệunhảy thổ dân” tại Giải vô địch Nga ở Saint Petersburg.

Trong chương trình Shabalin đóng vai “thủ lĩnh” còn Domnina vào vai cô bénon tơ của bộ lạc.

Họ đã mặc trang phục bắt chước cơ thể xăm trổ và vẽ mặt vằn vện.

Theo lời của Sol Bellear ở Hội đồng Thổ dân bang New South Wales củaAustralia, điệu nhảy của Shabalin và Domnina “mang tính chất xúc phạm” và là “đồăn cắp” của thổ dân.

Ông có ý định khiếu nại tới Đại sứ quán Nga tại Canberra.

Ông giải thích rằng không thể chấp nhận việc đôi vũ công Nga sử dụngnhững động tác cúng bái chỉ dành riêng cho nam hoặc cho nữ./
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Rạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ, hàng nghìn du khách hành hương về Khu di tích Am Tiên ở thị trấn Nưa, Thanh Hóa, để dự lễ "mở cổng trời" cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, Năm Mới bình an.