Ba nữ sinh của Đại học Ngoại thương ngã xuống sông, mất tích

Bốn sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Ngoại thương đã bị trượt chân ngã xuống sông, trong đó, một sinh viên đã được cứu thoát, 3 sinh viên bị nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.
Ba nữ sinh của Đại học Ngoại thương ngã xuống sông, mất tích ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết khoảng 17 giờ ngày 2/7, tại đập tràn thuộc khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, 4 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Ngoại thương đã bị trượt chân ngã xuống sông; trong đó, một sinh viên đã được cứu thoát, 3 sinh viên bị nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã phân công ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Bình Liêu tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn ngay lập tức.

Công tác cứu nạn đến thời điểm này vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Mai Vũ Tuấn khuyến cáo mấy ngày vừa qua mưa nhiều khiến nước sông dâng cao, chảy xiết nên người dân chú ý khi đi tắm hoặc lội sông.

Danh sách 3 sinh viên mất tích:

1. Vũ Thị Xoa, sinh năm 1996. Quê quán: Hải Dương

2. Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997. Quê quán: Nghệ An

3. Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997. Quê quán: Hà Nội

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục