Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4

Ngay trong sáng và trưa ngày 29/4, dòng người bắt đầu chen chân rời thủ đô. Các bến xe “gồng mình” đón khách trong khi một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 1Các tuyến xe khách luôn ken cứng người. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sau ngày làm việc cuối tuần để bước vào kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, ngay trong sáng và trưa ngày 29/4, dòng người bắt đầu chen chân rời Thủ đô. Các bến xe “gồng mình” đón khách trong khi một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Tại bến xe Mỹ Đình, từng dòng người xếp hàng dài, nối đuôi nhau vào bến mua vé. Những hàng nghế ngồi trong khu vực nhà chờ ken cứng chỗ. Nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại sau khi xếp hàng chờ mua vé.

Phía trong khu vực bến, mỗi khi cửa xe khách mở, từng hàng người chen chân vội vã để nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi.

Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong nửa buổi sáng ngày 29/4 đã có khoảng 20.000 lượt khách đến bến đón xe khách liên tỉnh. Tuyến đông nhất là Mỹ Đình đi Quảng Ninh.

[Dân về quê nghỉ lễ 30/4: Xe khách vắng lặng, xe sang hết chỗ ngồi]

Các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, vành đai 3 phía bên dưới ùn tắc cục bộ tại nhiều vị trí. Lượng phương tiện nhích từng mét, còi xe inh ỏi khiến tuyến đường ùn tắc cả đoạn dài.

Tại các cửa ngõ Thủ đô, các phương tiện đều phải xếp thành hàng dài và di chuyển hết sức khó khăn, phải mất hàng giờ đồng hồ mới di chuyển qua được những đoạn đường ngắn. Nhiều chủ xe máy do sốt ruột nên đã cố tình cho phương tiện leo lên vỉa hè để nhanh chóng thoát được cảnh ùn tắc.

Trực tiếp đi kiểm tra tình hình phục vụ hành khách tại các bến xe, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu bến xe Mỹ Đình cùng các đơn vị vận tải phải nhanh chóng lập thêm quầy bán vé, cắm thêm ô che nắng và bố trí thêm chỗ ngồi đợi cho hành khách.

Theo ông Viện, hành khách tìm đến là vinh hạnh cho bến xe, các lãnh đạo bến và đơn vị vận tải phải nỗ lực hết sức, linh hoạt trong xử lý tình huống, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Vận tải, Thanh tra Sở phải liên tục tuần tra, kiểm soát gắt gao những “xe dù, bến cóc” phát sinh trong dịp nghỉ lễ này, để đảm bảo quyền lợi cho cả hành khách lẫn doanh nghiệp vận tải.

Một số hình ảnh về người dân "rời đô" trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 2Dòng người xếp hàng dài vào mua vé tại bến xe Mỹ Đình. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 3Rất đông hành khách tập trung trước xe khách để lên xe về quê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 4Một số người với đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn tiếp tục nán lại chờ đợi những chuyến xe sau. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 5Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện kiểm tra tình hình phục vụ hành khách tại các bến xe và doanh nghiệp vận tải. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 6Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bến xe rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 7Đường Phạm Hùng ken cứng phương tiện, đoàn xe phải nhích từng bước khá chậm rãi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhiều tuyến đường ùn tắc, "bến xe ngộp thở” trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 8Đường ra cửa ngõ Pháp Vân rơi vào cảnh ùn tắc khi lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục