Ngay sau tiếng nổ, chị Quỳnh bị thương nặng, phần bụng đến chân bị dập nát,con gái chị là Nguyễn Khánh Vân (sinh năm 2007) bị mất một chân, chân còn lại cũng dập nát. Do sức ép của vụ nổ, mảnh vụn chiếc xe máy văng khắp nơi.
Sau khi sự việc xảy ra, hai mẹ con chị Quỳnh đã được gia đình đưa đi cấp cứutại bệnh viện đa khoa tỉnh. Do vết thương quá nặng, hai mẹ con được chuyển raBệnh viện Việt Đức cấp cứu.
Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chị Quỳnh đã tử vong và được đưa về nhà antáng. Cháu Vân vẫn đang được các bác sỹ bệnh viện tiến hành mổ cấp cứu.
Theo chị Nguyễn Thị Hồi, em chồng chị Quỳnh, cho biết chiếc xe máy hiệu Dreamgia đình chị Quỳnh mua từ tháng 4/2011. Cũng như mọi hôm chị Quỳnh cho cháu Vânngồi sau xe để đưa đi học. Tuy nhiên, sáng nay khi vừa cho xe máy từ sân nhàtrôi xuống dốc trước cổng nhà thì bất ngờ chiếc xe máy phát nổ.
Các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc./.