Băng rừng, vượt núi theo bước chân những người đi tìm đồng đội

Đoàn Thanh niên và Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN miền Trung-Tây Nguyên đã băng rừng, vượt núi đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hành trình leo núi để đến được Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Hành trình leo núi để đến được Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, Đoàn Thanh niên cơ sở và Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên, cùng sự đồng hành của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Theo bước chân những người đi tìm đồng đội."

Đoàn đã băng rừng, vượt núi đến Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) thăm hỏi, động viên lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đặc biệt hơn, đây là đoàn công tác đầu tiên đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Hang Đá Sập kể từ khi thành phố Đà Nẵng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Từ chân núi Sơn Gà (xã Hà Nha), đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên cùng các đơn vị đồng hành phải mất hơn một giờ đồng hồ băng rừng, leo đá giữa cái nắng oi ả của tháng Bảy miền Trung để có mặt tại khu vực lực lượng quy tập đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.

Chị Lê Thị Khánh Vân (Bí thư Chi đoàn Bắc khu vực miền Trung-Tây Nguyên, TTXVN) chia sẻ, trước chuyến đi, chị đã nhiều lần đọc các bài báo về Chiến dịch 500 ngày đêm, đã xem nhiều hình ảnh lực lượng quy tập làm việc giữa núi rừng. Nhưng chỉ khi tự mình bước qua từng con dốc đá, cảm nhận cái nóng và sự cheo leo của địa hình, chị mới hiểu vì sao mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy đều phải đánh đổi bằng biết bao công sức. Khi nhìn các chiến sỹ cẩn trọng đào từng lớp đất, chị thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "tri ân."

Giữa lưng chừng núi, tiếng cuốc, tiếng xẻng vẫn đều đặn vang lên. Xen lẫn trong âm thanh của núi rừng là tiếng máy dò kim loại, tiếng gọi nhau của các tổ tìm kiếm và những bước chân cẩn trọng trên nền đất còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Ở nơi ấy, từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng. Mỗi dấu vết nhỏ đều được giữ gìn như một hy vọng mong manh về sự trở về của những người đã ngã xuống.

ttxvn-trung-tam-thong-tin-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-theo-buoc-chan-nhung-nguoi-di-tim-dong-doi-2.jpg
Những di vật mới được tìm thấy tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Các thành viên trong đoàn công tác lặng người khi tận mắt chứng kiến điều kiện làm việc của lực lượng quy tập. Những chiếc lều dã chiến đơn sơ nép mình dưới tán rừng, những dụng cụ đào bới phủ đầy đất đỏ, những bộ quân phục sẫm màu vì mồ hôi và bùn đất kể nhiều hơn bất cứ lời nói nào về sự vất vả của hành trình đi tìm đồng đội.

Ông Vũ Hồng Hà, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên, cho rằng chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả những cựu chiến binh lẫn thế hệ trẻ của đơn vị. Những phần quà được trao tận tay các cán bộ, chiến sỹ mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là sự động viên về vật chất, đó còn là lời cảm ơn, là sự sẻ chia của tập thể Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên đối với những người lính đang âm thầm viết tiếp câu chuyện tri ân bằng chính công việc của mình.

Chị Huỳnh Thiên Phúc, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc, cho biết đơn vị mong muốn tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, qua hoạt động này, đơn vị cũng mong góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng lực lượng quy tập.

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có những việc làm thiết thực để động viên cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập. Mỗi dịp cuối tuần, các hội viên lại cùng nhau tự tay đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu những bữa cơm rồi mang vượt quãng đường rừng núi khá vất vả lên tận nơi để gửi đến lực lượng đang trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trung tá Tô Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) chia sẻ những suất cơm ấy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của chị em Hội Phụ nữ đối với những cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ rất thiêng liêng. Chúng tôi mong rằng những bữa cơm sẽ tiếp thêm động lực, giúp các anh có thêm sức khỏe, tinh thần để tiếp tục kiên trì tìm kiếm, sớm đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đồng đội và gia đình.

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này vào các dịp cuối tuần, đồng thời triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như hỗ trợ công tác lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố, góp phần cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tri ân đầy ý nghĩa này./.

Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, Đoàn Thanh niên cơ sở và Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng sự đồng hành của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Theo bước chân những người đi tìm đồng đội”. Vượt hơn một giờ băng rừng, leo núi đến Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên, trao tặng quà đến lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo bước chân những người đi tìm đồng đội

Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN miền Trung-Tây Nguyên phối hợp tổ chức Hành trình tri ân-Tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Theo bước chân những người đi tìm đồng đội.”

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi mẫu hài cốt đều được gắn với một mã số riêng, kèm theo đầy đủ thông tin, hình ảnh và hồ sơ liên quan để phục vụ công tác giám định, đối chiếu sau này. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Những người đi tìm tên cho đồng đội

Để một cái tên được trở về trên bia mộ, phía sau đó là cả một hành trình lặng thầm của những con người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

19 hài cốt liệt sỹ được quy tập do Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2025-2026 tại tỉnh Houaphane (Lào). (Ảnh: TTXVN phát)

Từ những tấm bia "Liệt sỹ chưa có tên"

Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời đã hy sinh vì Tổ quốc, là một gia đình vẫn lưu giữ tấm giấy báo tử đã phai màu thời gian.

Hình ảnh chân dung 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc được trưng bày trang trọng tại Nhà truyền thống trong Khu di tích. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tháng Bảy tri ân ở Ngã ba Đồng Lộc

Những ngày tháng Bảy lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.