Báo chí Malaysia chờ phép màu trong trận chung kết lượt về AFF Cup

Truyền thông Malaysia cùng có chung nhận định rằng trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 sẽ đầy khó khăn với đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.
Báo chí Malaysia chờ phép màu trong trận chung kết lượt về AFF Cup ảnh 1Phan Văn Đức tranh bóng với hậu vệ Malaysia. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Dù được chơi chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên "thánh địa" Bukit Jalil, nhưng đội tuyển Malaysia đã không thể đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, thậm chí còn phải chật vật lội ngược dòng.

Ở trận đấu tối 11/12, đội bóng áo đỏ đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên sau đó, "Hổ Malay" đã gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Shahrul Saad và Safawi Rasid.

Truyền thông Malaysia cùng có chung nhận định rằng trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 sẽ đầy khó khăn với đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Tờ Bharian của Malaysia viết: “Chiến dịch chinh phục danh hiệu AFF Cup thứ 2 của đội tuyển Malaysia đã gặp nhiều khó khăn sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

Mặc dù Malaysia gặp bất lợi ở trận lượt về tại Hà Nội, tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe xứng đáng được khen ngợi vì nỗ lực ngược dòng san bằng tỷ số của họ, sau khi bị Việt Nam dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi.

Đội tuyển Malaysia sẽ cần phép màu ở Hà Nội như tại AFF Cup 2014, khi họ thắng 4-2 ở trận lượt về và giành vé vào Chung kết với tổng tỷ số 5-4."

[Muôn kiểu cảm xúc cổ động viên Việt trong trận chung kết với Malaysia]

Theo tờ báo này, “chấn thương của Aidil Zafuan và việc Syahmi Safari bị treo giò đã khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phải xáo trộn hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia bằng cách cho Irfan Zakaria và Amirul Azhan Aznan đá chính. Sự cổ vũ của 80.000 khán giả trên sân Bukit Jalil chắc chắn không gây ngạc nhiên cho tuyển Việt Nam. Bằng chứng là họ thi đấu rất bình tĩnh và đã chọc thủng lưới Malaysia 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút."

Trong khi đó, tờ Utusan của Malaysia giật tít về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018: “Cuộc chiến của hổ Mã Lai vẫn chưa kết thúc.”

Tờ báo này viết: “Cuối cùng thì Safawi Rasid, người ghi bàn gỡ hòa, có thể thở phào khi anh có pha lập công đầu tiên ở AFF Cup. Tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc với Malaysia khi mà họ còn 90 phút thi đấu ở trận chung kết lượt về tại Hà Nội."

Tờ báo này trích dẫn phát biểu của Safawi Rasid: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là rốt cuộc tôi đã ghi được bàn thắng ở AFF Cup 2018, nhưng chúng tôi vẫn còn 90 phút thi đấu ở trận lượt về. Đó chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhưng với chúng tôi, nhưng không có gì là không thể. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với phong độ cao nhất để mang về chức vô địch."

Tờ The Star của Malaysia viết về trận đấu ở sân Bukit Jalil: “Những lời động viên của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe ở lúc nghỉ giải lao đã thúc đẩy tinh thần của đội tuyển Malaysia. Nhưng điều đó là chưa đủ khi mà họ bị cầm hòa 2-2 bởi Việt Nam ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018."

Còn tờ The Sun Daily của Malaysia cho rằng: “Đội tuyển Malaysia đã nhận 2 bàn thua bất ngờ từ sớm, nhưng họ đã dũng cảm chống trả lại. Và bây giờ, họ sẽ đối mặt với một cuộc chiến khác. Malaysia vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận lượt về tại Mỹ Đình, nhưng sẽ không ai nghĩ rằng đó sẽ là trận đấu dễ dàng. Bất chấp được sự cổ vũ mạnh mẽ của cổ động viên tại sân nhà, Malaysia đã tự làm khó chính mình ở trận đấu vừa qua."

"Trong nỗ lực nhằm phục thù trận thua 0-2 ở vòng bảng AFF Cup 2018, Malaysia đã bị Việt Nam trừng phạt. Giờ đây, Malaysia đối mặt với nhiệm vụ đầy khó khăn ở trận đấu vào hôm thứ Bảy tới, khi họ đặt mục tiêu lần thứ 2 nâng cao chức vô địch AFF Cup,” báo The Sun Daily viết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục