Chạy việt dã 1.300km trong 31 ngày để quyên từ thiện

Anh Gerrard Lin (32 tuổi, người Singapore) đã chạy 1.300km nhằm nâng nhận thức cộng đồng về việc tình nguyện hiến tủy xương.
Chạy việt dã 1.300km trong 31 ngày để quyên từ thiện ảnh 1Anh Gerrard Lim cùng một số bạn đồng hành trên quãng đường việt dã 1.300km. (Nguồn: prischew.com)

Anh Gerrard Lin (32 tuổi, người Singapore, có biệt danh là Ah Siao) đã hoàn thành mục tiêu chạy marathon mỗi ngày trong 31 ngày liên tiếp vào tối 31/3, nhằm mục đích từ thiện và nỗ lực đó đã được Sách kỷ lục Singapore ghi nhận.

Anh Lin đã chạy 1.300km trong 31 ngày với mục đích nâng nhận thức của cộng đồng về việc tình nguyện hiến tủy xương cho người mắc bệnh.

Tuy nhiên, việt dã chỉ là một phần thách thức đối với anh. Giờ đây, anh sẽ phải thuyết phục khoảng 1.300 người hiến tủy xương, tương đương mỗi người với một km đường mà anh đã chạy, trong vòng 10 tuần.

Nỗ lực của anh Lin nằm trong Chương trình hiến tủy xương. Chương trình cũng đặt mục tiêu quyên góp khoảng 200.000 SGD để chi trả chi phí xét nghiệm và thiết bị cần thiết để kiểm tra tủy xương của những người tình nguyện hiến tặng.

Anh Lin hy vọng gửi một thông điệp rõ ràng đến những ai biết tới cuộc việt dã đầy thách thức của anh. Từ góc nhìn của một người tình nguyện hiến tủy, anh cho biết mỗi người có thể dành 2 phút trong đời để ghi tên vào danh sách hiến tặng. Nếu (tủy xương) phù hợp, ta sẽ chỉ mất thêm 2 hoặc 3 ngày trong đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”