Thất bại trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đội tuyển Hy Lạp ngày16/6 đã buộc đội tuyển bóng đá Nga sớm phải nói lời chia tay với EURO 2012. Ngày25/6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Sergei Fursenko đã nhận trách nhiệm về thấtbại của đội nhà và đệ đơn từ chức.
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Fursenko "lấy làm tiếcvì đội tuyển Nga không lọt vào tứ kết EURO 2012 và phải vác vali về nước sớm",và gửi lời xin lỗi các cổ động viên.
Theo ông, trên thực tế đội quân của huấn luyện viên người Hà Lan DickAdvocaat rất mạnh, tuy nhiên "các cổ động viên chờ đợi ở đội tuyển một kết quảkhác, chứ không phải với thành tích đáng thất vọng như thế này". Tổng thốngPutin đã chấp nhận đơn từ chức, đồng thời đề nghị ông Fursenko tiếp tục làm đạidiện của Nga tại Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Trước thềm EURO 2012, ông Fursenko nhiều lần tuyên bố rằng tham dự giảiđấu bóng đá danh giá bậc nhất châu Âu năm nay, đội tuyển Nga chỉ có một mục tiêuduy nhất là chiến thắng. Điều này khiến cổ động viên Nga kỳ vọng đội tuyển cũngsẽ đạt được thành tích ít nhất ngang với những gì mà đội quân "Gấu Trắng" đã làmđược tại EURO 2008 - lọt vào trận bán kết.
[Thua sốc Hy Lạp, Nga cay đắng chia tay EURO 2012]
Quá thất vọng trước kết quả thi đấu của đội tuyển, dư luận Nga đã chỉtrích mạnh mẽ ban huấn luyện và cá nhân Chủ tịch liên đoàn bóng đá Fursenko. Tuynhiên, việc ông Fursenko tự nguyện xin từ chức được giới chuyên gia Nga đánh giácao và coi đây là một "quyết định dũng cảm và đáng kính trọng".
Ông Fursenko được cử làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga từ tháng 2/2010./.
(TTXVN)