Chung kết World Cup khó phân định trong 90 phút

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Hoàng Mạnh Cường, trận chung kết World Cup khó phân định thắng thua trong 90 phút.
Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, trái bóng tròn Jabulani sẽ lăn những vòng cuối cùng trong trận chung kết World Cup 2010 giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha-Hà Lan trên sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), sự kiện thu hút sự chú ý theo dõi của hàng tỷ người hâm mộ bóng đá thế giới.

"Nếu như hỏi tôi trong hai ứng cử viên sáng giá đó, tôi yêu thích và mong muốn đội tuyển nào đăng quang thì câu trả lời sẽ là Tây Ban Nha" ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh điều này trong cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam+.

- Xin ông cho biết nhận định của mình về cục diện trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Hà Lan?

Ông Hoàng Mạnh Cường: Về trận chung kết được hàng tỷ người hâm mộ bóng đá mong chờ giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan, để dự đoán về tỷ số cụ thể sẽ là bao nhiêu thì quả không phải dễ, vì đó là chuyện của thì tương lai. Nó chỉ có khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Trận đấu chung kết sắp tới, theo tôi sẽ rất hay giữa hai trường phái bóng đá thực dụng tổng lực kiểu Hà Lan và ẩn chứa sự hoa mỹ trong lối chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha. Tôi nghĩ, rất khó giải quyết trận đấu cực kỳ quan trọng này trong vòng 90 phút thi đấu chính thức mà phải cần thêm thời gian đá hiệp phụ hoặc thậm chí hai đội tuyển phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền.

Về phân tích cơ hội thì sẽ là cân bằng 50/50 cho cả hai vì nếu xét trên từng tiêu chí thì cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều có lối đá mang nét đặc trưng riêng. Họ đều sở hữu những cá nhân xuất sắc, kỹ thuật khéo léo và đủ khả năng làm xoay chuyển cục diện trận đấu trong những thời khắc quyết định.

Hà Lan đang có một thế hệ cầu thủ trưởng thành và đầy tài năng như Robin Van Persie, Mark Van Bommel, Arjen Robben hay như Rafael Van De Vaart. Ở trận đấu chung kết gặp Tây Ban Nha, họ sẽ không bay bổng, lãng mạn để tạo ra một cơn lốc màu da cam như vẫn tưởng mà sẽ chọn lựa lối chơi thận trọng, đặt yếu tố hiệu quả lên hàng đầu.

Đối với đội tuyển Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Vicente del Bosque lọt vào tới trận chung kết của một kỳ World Cup. Năm 2008, đội tuyển đến từ xứ sở đấu bò tót đã xưng vương ở một kỳ Euro. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup 2010 còn có ý nghĩa lớn hơn thế nhiều.

Theo tôi, Tây Ban Nha là đội tuyển có được sự ổn định đồng đều ở cả ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo với những cá nhân xuất sắc như thủ môn Iker Casillas, Victor Valdes, Reina, Gerard Pique, Carles Puyol, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi Hernandes, Fernando Torres, Mata, David Silva, David Villa. Hãy nhìn vào danh sách cầu thủ của họ mà xem, có rất nhiều những cái tên, những gương mặt đã, đang và sẽ làm ngất ngây hàng triệu con tim hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha nói chung, câu lạc bộ Barcelona nói riêng đấy.

Tôi có niềm tin vào việc Tây Ban Nha sẽ nâng cao chiếc Cup vàng World Cup 2010 trên sân vận động Soccer City vào rạng sáng ngày 12/7 tới, bởi lẽ ở thời điểm này họ là bậc thầy của bóng đá. Họ cầm bóng tốt, có những đường chuyền phát động tấn công cực hay, chuẩn xác và đặc biệt, đối phương rất khó đoạt được bóng trong đôi chân của họ.

- Ông sẽ chuẩn bị kỹ để theo dõi trận cầu đỉnh cao này chứ?

Ông Hoàng Mạnh Cường: Trận chung kết World Cup diễn ra vào đêm 11, rạng sáng ngày 12/7 nên tôi chỉ có thể theo dõi ở nhà. Tất cả đã sẵn sàng nhưng điều mà tôi lo ngại là mất điện.

Đây là điều không một "fan" hâm mộ bóng đá nào muốn gặp phải, nhất là khi đang xem những trận đấu bóng đá đỉnh cao. Không có gì chán bằng là khi trận đấu đang diễn ra gay cấn, hấp dẫn thì bỗng phựt một cái, điện mất. Khi có điện trở lại thì chỉ có thể kịp xem kết quả cuối cùng của trận đấu. Hy vọng rằng trận chung kết World Cup giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha-Hà Lan sẽ diễn ra trọn vẹn, không bị đứt quãng.

- Ông có thể đánh giá khát quát về sự phát triển của bóng đá Châu Á tại kỳ World Cup lần này?

Ông Hoàng Mạnh Cường: World Cup 2010, tôi đánh giá cao sự góp mặt của ba đội tuyển đến từ Châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và cả đội tuyển Australia nữa.

Mặc dù đội tuyển đến từ xứ sở chuột túi thua ngay trận đầu tới 0-4 trước đội tuyển Đức nhưng không vì thế mà các học trò của huấn luyện viên người Hà Lan Pim Verbeek tỏ ra thất vọng hay chán nản. Bởi lẽ, họ hiểu rằng đó chỉ là do việc họ sớm gặp phải đối thủ quá lớn, quá sức của mình nên mới thua.

Hãy nhìn trận hòa 1-1 trước Ghana và trận thắng 2-1 đầy thuyết phục trước các cầu thủ Serbia của đội tuyển Australia mà xem, họ đáng được ghi nhận về tinh thần thi đấu đấy chứ.

Cho dù ba đội tuyển còn lại là Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên có trận thắng, có trận thua nhưng tôi thấy rằng, nền bóng đá của các quốc gia này đã có sự phát triển nhất định. Có những khoảnh khắc, họ chơi sòng phẳng với các đội tuyển mạnh, đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục và thế giới.

- Vậy bóng đá Việt Nam có thể học hỏi được gì từ World Cup 2010?

Ông Hoàng Mạnh Cường: Việc chuyển từ sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 sang 4-2-3-1 của những đội tuyển đi sâu tại giải đấu năm nay đáng để học tập. Bên cạnh đó, trải qua gần hết 64 trận đấu rồi nhưng điều mà tôi nhận thấy là ngoài sự sai lầm của một số trọng tài thì rất ít có những pha vào bóng nguy hiểm nhằm triệt hạ cầu thủ đối phương. Bởi lẽ, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã yêu cầu các trọng tài phải xử phạt nghiêm khắc với các tình huống phạm lỗi kiểu như vậy.

Mặc dù diễn ra những trận đấu đỉnh cao, giàu kịch tính nhưng tình hình an ninh trật tự trên các khán đài đã được duy trì khá tốt. Hầu như không có những pha xô xát, chửi bậy đồng thanh, ném vật lạ xuống sân, đốt lửa hay đốt pháo sáng trên các khán đài. Việc này, tôi nghĩ các cổ động viên cũng cần phải học tập để hạn chế những mặt tiêu cực, giúp bóng đá Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong lòng khán giả.

Xin cảm ơn ông./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục