Công tố viên nói vụ sát hại ông Kim Jong-nam không phải trò chơi khăm

Các công tố viên nhà nước Malaysia cho rằng vụ việc dẫn tới cái chết của ông Kim Jong-nam không phải một trò chơi khăm và khẳng định đây là một vụ ám sát.
Công tố viên nói vụ sát hại ông Kim Jong-nam không phải trò chơi khăm ảnh 1Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa. (Nguồn: Malaysia Online)

Theo hãng AFP, ngày 28/6, các công tố viên nhà nước Malaysia cho rằng vụ việc dẫn tới cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không phải một trò chơi khăm. Phía công tố cũng khẳng định đây là một vụ giết người “được lên kế hoạch và thực hiện một cách kỹ lưỡng”, sử dụng loại chất độc trong danh sách cấm của Liên hợp quốc.

[Tòa thượng thẩm Malaysia nối lại phiên xét xử vụ Đoàn Thị Hương]

Các công tố viên bác bỏ lời bào chữa rằng hai nữ nghi phạm được thuê để tham gia cái mà họ nghĩ là chương trình chơi khăm trên truyền hình và không hề biết mình đang bị lừa vào một âm mưu giết người.  

Trong một bản tường trình viết tay, các công tố viên đánh giá: “Đây là một vụ ám sát được lên kế hoạch và thực hiện một cách kỹ lưỡng,” đồng thời cho rằng các nữ bị cáo này được “huấn luyện” để đảm bảo thành công.

Phía công tố cho rằng các nghi phạm này “đã sử dụng vũ lực” để tấn công ông Kim. Họ nhấn mạnh, trò chơi khăm có “yếu tố hài hước” nhưng bằng chứng từ đoạn video an ninh cho thấy các bị cáo không cười trong suốt và sau cuộc tấn công.

Cho tới nay, hai nữ nghi phạm là Siti Aisyah quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương quốc tịch Việt Nam vẫn bác bỏ cáo buộc ám sát ông Kim Jong-nam. Nếu bị buộc tội, họ sẽ bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục