Cuối tuần ra rạp: Mãn nhãn với Wonder Woman, về tuổi thơ với Doraemon

'Wonder Woman 1984' nhận về cơn mưa lời khen nhờ thông điệp tích cực sau một năm nhiều biến động, fan của Doraemon, Nobita sẽ xem phim trong cảm xúc bồi hồi khi sêri tuổi thơ này vừa tròn 50 tuổi.
Màn đấu tay đôi giữa Wonder Woman và Cheetah được đánh giá cao trong 'Wonder Woman 1984'. (Ảnh: Nhà phát hành)
Màn đấu tay đôi giữa Wonder Woman và Cheetah được đánh giá cao trong 'Wonder Woman 1984'. (Ảnh: Nhà phát hành)

Khán giả sẽ có cơ hội ra rạp đón xem phim siêu anh hùng đáng chú ý nhất năm nay "Wonder Woman 1984" (Tựa Việt "Nữ thần chiến binh") cùng biệt đội nhí của Nobita và chú mèo máy Doraemon trong tuổi thơ của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

"Ngập" với bài học trong Wonder Woman 1984

Sau suất chiếu sớm ngày 16/12 tại Việt Nam, “Wonder Woman 1984” nhận về loạt phản hồi của người yêu điện ảnh. Nhà báo Nguyễn Minh Ngọc (Nick M) nhận xét: Nếu Tenet là bom tấn cuối hè thì Wonder Woman chính là bom tấn mùa đông, quả bom thứ hai và cuối cùng của năm 2020 này.

Bộ phim là phần tiếp nối của “Wonder Woman” (2017). Trong cuộc sống hiện đại, Diana Prince (Gal Gadot) là một nhà khảo cổ trẻ thông minh và đầy quyến rũ. Tại nơi làm việc, Diana kết bạn với Barbara Minerva (Kristen Wiig), một cô gái nhút nhát và lép vé nhưng sẽ nhanh chóng thay đổi hoàn toàn.

Nhờ một phép màu mà bạn trai cô, phi công Steve Trevor (Chris Pine) trở lại từ cõi chết sau 50 năm, nhưng cũng chính phép màu đó khiến thế giới trên nên hỗn loạn và nguy hiểm. Cả hai cùng chiến đấu với gã Maxwell Lord (Pedro Pascal) và Barbara, người sẽ trở thành Cheetah - đối thủ của Wonder Woman.

Phim mang nhiều thông điệp nhân văn, đề cập các vấn đề xã hội đương đại, nóng hổi về nữ quyền, sắc tộc... Có ý kiến cho rằng phim cũng đã trực tiếp nêu quan điểm về quyền tự do sở hữu súng đạn của người Mỹ.

Đạo diễn Patty Jenkins chọn năm 1984 bởi đây là khi nước Mỹ đang ở trong tình trạng “bọc đường,” với không khí tưởng chừng như tươi mới, rực rỡ nhưng thực chất đang ẩn chứa nhiều vấn đề chính trị - xã hội như Chiến tranh lạnh, suy thoái kinh tế...

Đối với một số người xem, bộ phim đã gợi cảm giác ấm áp và lạc quan sau 1 năm đầy biến động, đại dịch và giãn cách xã hội. Một số khác cho rằng phim đã “ôm đồm” quá nhiều nội dung, để lại cảm giác nhà biên kịch là một... giáo viên dạy môn đạo đức ở trường học.

Đa chiều ý kiến về bộ phim là thế, nhưng riêng người mẫu, nữ diễn viên chính Gal Gadot thì dường như… không ai chê được. Hoa hậu Israel 2004 mang đến thần thái xuất sắc với vẻ ngoài thông minh, lanh lợi của một nhà khoa học. Gal Gadot dường như được sinh ra cho vai diễn này.

Màn chiến đấu giữa Wonder Woman và Cheetah cũng được nhận xét là vô cùng ấn tượng và mãn nhãn, nghẹt thở và có lẽ là đoạn phim ấn tượng nhất phim. Nhạc phim được bảo chứng bởi nhà soạn nhạc tài ba Hans Zimmer cùng những cảnh quay, kỹ xảo ấn tượng đã mang đến cảm giác chân thực và choáng ngợp cho người xem.

50 năm Doraemon cùng 'Nobita và những bạn khủng long mới'

Sau hơn 5 thập kỷ, sức hút của thương hiệu “Doraemon” vẫn mang đến sức hút cực lớn khi thu về hơn 180 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản, trở thành một trong những tên tuổi ăn khách nhất của xứ sở Mặt Trời mọc.

Năm 2019, bộ phim điện ảnh “Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký” đã phá vỡ kỷ lục của thương hiệu tại phòng vé nội địa với 50 triệu USD, cho thấy sức sống mãnh liệt của nhân vật Mèo máy trong lòng người hâm mộ. Ra ngoài thế giới, fan khắp nơi vẫn luôn mong ngóng tập phim mới nhất để được trở về tuổi thơ.

Ở tập phim năm 2020 này, Nobita đã nhặt được hai quả trứng khủng long và sử dụng khăn trùm thời gian để khiến cả hai ra đời. Cậu vô cùng gáo hức khi phát hiện ra giống khủng long mới tinh, chưa hề được ghi nhận trong bách khoa toàn thư vũ trụ và bí mật nuôi chúng.

Cuối tuần ra rạp: Mãn nhãn với Wonder Woman, về tuổi thơ với Doraemon ảnh 1'Doraemon: Nobita và những bạn khủng long' là bộ phim đánh dấu 50 năm ra đời thương hiệu hoạt hình Doraemon. (Ảnh: Nhà phát hành)

Tuy nhiên khi cả hai con khủng long lớn quá nhanh và không thể giấu giếm mọi người xung quanh nữa, Nobita cùng những người bạn của mình trở về thời tiền sử, trả hai con khủng long về đúng nơi của chúng.

Các bộ phim điện ảnh là sự nối tiếp của tình bạn gắn kết, sự hy sinh vì nhau. Tập 20 này cũng vậy, 5 người cùng tập hợp lại để cùng giúp nhau trong cuộc phiêu lưu về thời tiền sử và những tưởng tượng phong phú của tuổi thơ của chính người xem…

Năm 1970, tập truyện Doraemon đầu tiên ra mắt, 10 năm sau, các bộ phim hoạt hình dài bắt đầu xuất hiện Đây là phim điện ảnh thứ 40 của sêri này kể từ năm 1980. Gần nửa thập kỷ, mỗi bộ phim vẫn thu về trung bình 43 triệu USD và không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Năm 2020, Nhà xuất bản Kim Đồng năm nay cũng sẽ cho ra mắt tập 0 Doraemon để đánh dấu mốc kỷ niệm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục