Hà Nội công bố quyết định thành lập Trường THPT chuyên Chu Văn An

Với việc chính thức trở thành trường chuyên, từ năm học 2025-2026, Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An sẽ chỉ tuyển học sinh hệ chuyên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao quyết định tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cho lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: hanoi.edu.vn)
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao quyết định tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cho lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: hanoi.edu.vn)

Hôm nay, 13/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An.

Theo đó, từ năm học 2025-2026, trường sẽ chỉ tuyển học sinh hệ chuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An trở thành trường chuyên giúp nhà trường phát huy tối đa các tiềm năng, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Cũng theo ông Cương, đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tên gọi mà còn là một cam kết của thành phố Hà Nội đối với sự phát triển giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân tài. Sự chuyển đổi này cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho học sinh, tạo điều kiện để các em tiếp cận với một môi trường học tập chuyên sâu, phát huy cao nhất khả năng.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã trao các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cho bà Nguyễn Thị Nhiếp; bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường cho bà Trần Thị Tuyến và ông Lê Đại Hải.

Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An được thành lập từ năm 1908 với tên gọi Trường Trung học Bảo hộ, còn được gọi là Trường Bưởi, nổi tiếng với chất lượng dạy và học. Trường bắt đầu mở đào tạo lớp chuyên từ năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.