Cây vợt nữ số một Ấn Độ Sania Mirza, 23 tuổi và cựu đội trưởng đội tuyển cricket quốc gia Pakistan Shoaib Malik đã tổ chức lễ cưới vào ngày 12/4, tạithành phố Hyderabad, bang Andha Pradesh, miền Trung Ấn Độ, sớm ba ngày so vớikế hoạch vào ngày 15/4, nhằm dẹp yên những “điều ong tiếng ve” trong dư luậnvà sự phản đối của một số tổ chức tôn giáo.
Để tránh sự dòm ngó của cánh báo chí và vì lý do an ninh, thời gian và địađiểm tổ chức đã được giữ kín cho tới phút cuối cùng. Cô dâu được sự hộ tống củacha mẹ và người thân đi xe vào cổng sau của khách sạn Taj Deccan, khiến cácphóng viên ảnh và truyền hình chờ săn tin ở cổng chính bị bỏ rơi.
Lễ cưới được tổ chức khá đơn giản với sự tham gia của khoảng 100 người thâncủa cô dâu và chú rể. Cô dâu mặc bộ sari màu đỏ thêu kim tuyến rực rỡ mà mẹ côđã mặc trong đám cưới của bà cách đây 25 năm.
Phần quan trọng của đám cưới là nghi lễ chú rể trao 6,1 triệu rupi (tươngđương 135.000 USD) tiền hồi môn cho cô dâu. Theo truyền thống của đạo Hồi, chúrể phải trao tiền hồi môn cho cô dâu như một sự bảo đảm tài chính cho người vợmột khi xảy ra ly hôn hoặc trường hợp người chồng bị chết sau này.
Còn chú rể Shoaibđẹp trai, nổi bật với bộ shervani màu đen trang nhã tỏ ra rất hạnh phúc vì đãvượt qua không ít sóng gió để cưới được “sao” thể thao Ấn Độ.
Cuộc hôn nhân của đôi trai gái tài sắc, song mỗi người lại thuộc về một nướclà đối thủ của nhau như Ấn Độ và Pakistan đã gây xôn xao dư luận hai nướcsuốt hơn hai tuần qua.
Có lúc tưởng chừng cuộc tình của hai người chưa chắc đãtốt đẹp khi một phụ nữ có tên Ayesha Siddiqui, cũng ở thành phố Hyderabad,tuyên bố với giới truyền thông rằng cô là vợ của Shoaib và hai người đã cướinhau cách đây tám năm.
Ayesha yêu cầu Shoaib hoặc phải coi cô là vợ cả - đạo Hồi được phép lấy bốnvợ - hoặc phải ly dị và chính thức xin lỗi cô trước công luận. Thoạt đầu, Shoaibkhông chịu nhận quen biết Ayesha, sau lại nói cô không phải là người anh yêuqua những tấm ảnh được gửi qua Internet.
Tuy nhiên, hàng xóm của Ayesha đã chứng thực rằng không những Shoaib khôngchỉ cưới Ayesha mà người phụ nữ này còn bị sảy thai vì anh ta. Bố của Ayeshadọa sẽ kiện “ông con rể” nếu Shoaib không chịu ly dị và xin lỗi con gái mình.
Cảnh sát Ấn Độ cũng đã thu hồi hộ chiếu của Shoaib. Trước sức ép của dưluận, trong đó có cả gia đình Sania, cuối cùng Shoaib đã chính thức ly hôn vớiAyesha với khoản tiền bồi thường là 15.000 rupi (gần 400 USD), mở đường cho đámcưới với Sania.
Trong khi đó, Sania cũng chịu không ít sức ép. Mặc dù nói rằng sau khi lấyShoaib cô vẫn muốn thi đấu dưới màu cờ sắc áo Ấn Độ, song có một số người,trong đó có ông Bal Keshav Thackeray, thủ lĩnh Đảng Shive Sena theo đường lốidân tộc chủ nghĩa của người Hindu, nói rằng Sania “không có quyền” thi đấu choẤn Độ vì “trái tim của cô đã thuộc về Pakistan.”
Trong khi đó, giới thể thaoPakistan lại hết sức phấn chấn trước khả năng “tậu” được cây vợt vàng của ẤnĐộ và nói rằng Sania sẽ được hoan nghênh nếu cô thi đấu cho “bên nhà chồng.”
Chưa biết Sania và Shoaib sẽ quyết định đặt tương lai sự nghiệp thể thao củahọ tại đâu, song có tin rất có thể hai người sẽ chuyển tới sống tại Arập Xêút,nơi họ rất được hoan nghênh và có lẽ cũng là nơi an toàn hơn cho họ so vớiPakistan đầy bất ổn và bạo lực.
Sania là ngôi sao sáng trong làng quần vợt Ấn Độ. Cô là phụ nữ Ấn Độ đầutiên lọt vào danh sách 40 cây vợt hàng đầu thế giới và đã giành một giải củaHiệp hội quần vợt thế giới (WTA) và 13 giải của Liên đoàn quần vợt quốc tế, vớitổng số tiền thưởng hơn 1,5 triệu USD.
Tuy nhiên, thời gian gần đây do bận rộnchuẩn bị đám cưới, cô đã bị tụt hạng xuống thứ 92 trong bảng xếp hạng củaWTA./
Phạm Thảo (Vietnam+)