Hình ảnh "địa ngục trần gian" mà Pol Pot gây ra với nhân dân Campuchia
Dân chúng Campuchia, những người chờ đón Khmer Đỏ tiến vào như những người giải phóng cho họ, đã trở thành nạn nhân của chế độ diệt chủng man rợ trong suốt 4 năm đen tối.
Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary và Son Sen tại Phnom Penh trong khoảng thời gian từ 1975 and 1979. (Ảnh: Frederic Amat/Sygma via Getty Images)
Quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh ngày 17/4/1975. (Nguồn: AFP)
Một phụ nữ khóc bên cạnh một thi thể người thân sau khi quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh, tháng 4/1975. (Nguồn: Getty Images)
Một hố chôn người tập thể dưới thời chế độ diệt chủng Pol Pot. (Nguồn: Getty Images)
Nhà tù Toul Sleng, vốn là một trường học đã bị biến thành một nhà tù, "địa ngục trần gian" nơi chế độ diệt chủng Pol Pot giam giữ, tra tấn, người dân Campuchia. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh các tù nhân trong nhà tù Tuol Sleng, còn được gọi là S-21 (nay là Bảo tàng Tuol Sleng) dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. (Nguồn: Getty Images)
Một người dân Campuchia bên cạnh bức tường xương, hộp sọ của các nạn nhân chế độ diệt chủng Pol Pot ở Bảo tàng Tuol Sleng. (Nguồn: Getty Images)
Các học sinh tái hiện tội ác của chế độ diệt chủng Pol Pot trong “Ngày giận dữ” hàng năm tại đài tưởng niệm ở “cánh đồng chết” Choeung Ek, Phnom Penh, Campuchia vào ngày 20 tháng 5. (Nguồn: AFP)
40 năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí những người lính Cụ Hồ từng tham gia cuộc chiến đấu giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, ký ức về những năm tháng ấy chưa hề phai nhạt.
Chuyên gia Nhật Bản Go Ito khẳng định việc quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot là hành động giải cứu nhân loại - một đóng góp lớn của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế.
Trong gần 2 năm tiến hành chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, quân phản động Pol Pot đã giết hại và bắt hơn 30.000 dân thường tại các xã biên giới của Việt Nam.
Theo nhà báo Khieu Kola, sau ngày Battambang được giải phóng, ai cũng yêu thương bộ đội Việt Nam vì thấy tận mắt họ đã hy sinh xương máu để giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.