Hoa hậu Thùy Tiên cất giọng hát giao lưu cùng chiến sỹ đảo Trường Sa

Hoa hậu Thùy Tiên và hành trình 7 ngày trên quần đảo Trường Sa

Lần đầu tiên được đặt chân đến quần đảo Trường Sa, với Hoa hậu Thùy Tiên đây là cơ hội quý giá giúp cô nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước để từ đó lan tỏa tinh thần này đến giới trẻ cả nước.
Hoa hậu Thùy Tiên trên hành trình đến quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)
Hoa hậu Thùy Tiên trên hành trình đến quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô vừa trở về từ quần đảo Trường Sa. Dù đã đặt chân đến rất nhiều nước trên thế giới thế nhưng chuyến đi từ ngày 20-26/4 này đã mang đến cho người đẹp những trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ.

Khởi đầu hành trình, Thùy Tiên cùng các lãnh đạo cấp cao của Đoàn công tác số 5 đã ra khơi cùng Tàu kiểm ngư ký hiệu KN-290 để đến thăm, tặng quà, thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ và người dân trên quần đảo Trường Sa. Theo lịch trình chung, hoa hậu 9x có cơ hội tham gia nhiều hoạt động của đoàn cũng như trải nghiệm cuộc sống trên đảo Cô Lin, đảo Sinh Tồn, đảo An Bang…

Ngày đầu đặt chân lên đảo, nàng hậu cho biết không khỏi bất ngờ với cảnh đẹp nơi đây, rất nhiều cây xanh, rau xanh được các chiến sỹ trồng và chăm chút. Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô đã không kìm được nước mắt khi được cùng đoàn tham gia Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

[Cảm xúc từ con dấu đỏ Trường Sa thiêng liêng trên lá cờ Tổ Quốc]

Trong chuyến đi, hoa hậu còn để lại kỷ niệm đặc biệt với các chiến sỹ trên đảo khi trổ tài đàn và hát giao lưu văn nghệ. Người đẹp 9x tiết lộ, trước đó dù bận rộn song vẫn cố gắng dành thời gian luyện đàn hát để chuẩn bị cho phần trình diễn này.

Hoa hậu Thùy Tiên và hành trình 7 ngày trên quần đảo Trường Sa ảnh 1Hình ảnh đẹp của Thùy Tiên khi ghé thăm các chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

“Đến Quần đảo Trường Sa, Tiên được gặp các anh em chiến sỹ biển đảo Việt Nam, dù nhỏ tuổi nhưng tinh thần và ý chí của mọi người rất lớn lao. Các anh khiến Tiên thấy mình quá nhỏ bé. Vì đâu mà mình được sống trong hoà bình, vì đâu mà mình được tự do đi khắp nơi và làm những điều mình muốn, đó là nhờ những hy sinh thầm lặng của những con người nơi đây, quá đỗi biết ơn vì tình yêu lớn lao mà mọi người dành cho đất nước, vì đã bảo vệ chủ quyền Tổ quốc,” Thùy Tiên chia sẻ.

Người đẹp cho hay, hành trình đến với quần đảo Trường Sa là cơ hội lớn giúp cô tìm hiểu về công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyển biển, đảo Tổ quốc. Qua đó, cảm nhận rõ thêm về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc để rồi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và đóng góp cho xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục