"I Lost My Body" giành giải thưởng lớn đầu tiên tại LHP Cannes

Tác phẩm hoạt hình "I Lost My Body" kể về cuộc đời của một...bàn tay đã trở thành một hiện tượng đột phá khi giành giải thưởng lớn đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.
"I Lost My Body" giành giải thưởng lớn đầu tiên tại LHP Cannes ảnh 1Phim "I Lost My Body" được vinh danht tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. (Nguồn: EW)

Dù thường không có tầm ảnh hưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, song một khi xuất hiện, thể loại hoạt hình lại có xu hướng làm nên chuyện. Năm nay, tác phẩm hoạt hình "I Lost My Body" kể về cuộc đời của một...bàn tay đã trở thành một hiện tượng đột phá khi giành giải thưởng lớn đầu tiên tại sự kiện điện ảnh tầm cỡ thế giới này.

"I Lost My Body" của đạo diễn Jeremy Clapin đã nhận được rất nhiều khen ngợi của giới phê bình phim và giành giải thưởng cao nhất Nepresso Grand trong Tuần lễ Phê bình (Critic's Week), một trong 3 "đấu trường chính" tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Được chuyển thể từ cuốn sách Happy Hand phát hành năm 2006 và được nhà biên kịch của bộ phim nổi tiếng "Amelie" chấp bút, tác phẩm hoạt hình này kể về hành trình đầy hiểm nguy và thách thức của một bàn tay nỗ lực đi tìm...cơ thể cũ của mình. Quãng đường trải dài khắp các ngõ ngách của thành phố Paris hoa lệ, tất cả chỉ để tìm chàng trai Naoufel, một người Maroc di cư.

[LHP Cannes: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn, Việt Nam tham gia với 2 tác phẩm]

Một tác phẩm khác giành chiến thắng khác tại Tuần lễ Phê bình là "Vivarium" của nhà làm phim Lorcan Finnegan với giải phân phối Gan Foundation. Bộ phim giả tưởng này theo chân một đôi vợ chồng trẻ mới có con đã vô tình lạc vào mê cung có hàng nghìn ngôi nhà giống hệt nhau.

Trong khi đó, nam tài tử người Ireland Ingvar Sigurdsson ẵm giải Louis Roederer Foundation cho ngôi sao mới nổi với màn diễn xuất ấn tượng trong bộ phim "A White, White Day".

Dự kiến, giải Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Cannes sẽ được công bố vào tối 25/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Brec Bassinger trong “Final Destination: Bloodlines.” (Nguồn: Warner Bros)

Thương hiệu “Final Destination” tái xuất ngoạn mục

Không chỉ tạo nên cơn sốt thực sự tại 3.523 rạp chiếu ở Bắc Mỹ tuần qua, “Final Destination: Bloodlines” còn thu về 51 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102 triệu USD.

Rạp chiếu phim AMC ở Los Angeles, bang California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu

Lượng vé xem phim bán ra trên toàn cầu trong năm 2024 giảm 8,8% - lần đầu tiên doanh số bán vé giảm kể từ đại dịch COVID-19, và rất có thể đây sẽ là "mức bình thường mới”của điện ảnh thế giới.