Khởi tố vụ án ném bom xăng làm nhiều người bị thương ở Bình Phước

Chiều 5/5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Phan Ngọc Hiếu để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Khởi tố vụ án ném bom xăng làm nhiều người bị thương ở Bình Phước ảnh 1 Nạn nhân Nguyễn Chí Duy bị thương nặng khi trúng 'bom xăng' của Hiếu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 5/5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, trú tại ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/4, giữa vợ Hiếu là Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi) và chị Huỳnh Thị Yến (35 tuổi, cùng trú tại xã Lộc Tấn và là hàng xóm của Hiếu) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc cả hai ném đá về phía nhà nhau.

Bị chị Yến ném đá qua nhà làm hỏng đồ, Thơm gọi điện cho chồng về trả thù.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Hiếu về nhà phát hiện cửa kính bị ném vỡ, biển quảng cáo bị rách liền đi ra phía trước nhà cầm bảng hiệu quăng sang cửa sắt nhà chị Yến.

Lúc này, gia đình chị Yến cùng người thân, bạn bè đang ngồi trước hiên nhà nói chuyện, thấy vậy Nguyễn Chí Duy (16 tuổi, cùng xã Lộc Tấn, là cháu chị Yến) đi ra nhặt bảng hiệu ném về phía nhà Hiếu. Sau đó, Hiếu và Duy cãi nhau.

Bực tức, Hiếu vào nhà lấy 4 chai thủy tinh, bên trong có chứa xăng chạy sang đốt lửa rồi ném vào thẳng hàng rào sắt và trong hiên nhà chị Yến.

Bị trúng “bom xăng” bất ngờ từ người hàng xóm, chồng chị Yến là anh Nguyễn Văn Định (38 tuổi) cùng người thân đang ngồi trong hiên không phản ứng kịp nên đã bị thương.

[Đắk Lắk: Mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, một người tử vong]

Trong đó, anh Định bị bỏng phần cổ; anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi, bạn của anh Định) bị bỏng nhẹ và đứt gân mu bàn chân trái; nặng nhất là chị Trần Thị Thúy Quỳnh (31 tuổi, vợ của anh Lộc) bị chấn thương vùng đầu và anh Nguyễn Chí Duy bị bỏng nặng ở lưng, cổ và gáy, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện quân dân y 175.

Sau khi gây thương tích cho nhiều người, Hiếu đã lấy xe máy bỏ trốn và đến trưa 23/4, Hiếu đến cơ quan Công an huyện đầu thú.

Theo lời kể của chị Huỳnh Thị Hương (chị gái của chị Yến), người có mặt và chứng kiến vụ việc thì thời điểm xảy ra vụ việc có 11 người đang ngồi ở hiên nhà, trong đó có 3 trẻ em.

Khi ngọn lửa bùng vào trong, ai cũng hoảng hốt, chạy tỏa ra nhiều phía, chị Hương chỉ kịp che chắn cho đứa cháu và chạy ngay xuống cuối nhà nên may mắn không bị thương.

Đến ngày 5/5, sức khỏe của số người thân của chị Hương bị thương đã khá ổn định. Riêng anh Duy vẫn đang phải nằm viện vì 2 tai bị cháy gây thương tích nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục