Khung cảnh tan hoang vì bạo động tại thành phố lớn nhất Kazakhstan

Người biểu tình đã xông vào và đốt cháy nhiều tòa nhà của chính quyền, bao gồm văn phòng thị trưởng thành phố và một khu nhà riêng của tổng thống.

Những chiếc xe cháy đen... Những tòa nhà của chính quyền bị phá hủy. Vỏ đạn nằm lăn lóc và máu vương vãi dưới nền đất.

Đây là những hình ảnh hoang tàn còn lại sau khi nhiều cuộc bạo động nổ ra ở Almaty, thành phố lớn nhất tại Kazakhstan.

Hãng tin AFP cho biết người biểu tình đã xông vào và đốt cháy nhiều tòa nhà của chính quyền, bao gồm văn phòng thị trưởng thành phố và một khu nhà riêng của tổng thống. Cảnh sát Kazakhstan sau đó cho biết họ đã nổ súng tiêu diệt nhiều kẻ tấn công.

Bộ trưởng Y tế Azhar Guiniyat của Kazakhstan thông báo có hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình trên cả nước.

[Quân đội Kazakhstan giải phóng nhiều địa điểm quan trọng]

Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu hôm 6/1 thông báo đã đưa các đơn vị gìn giữ hòa bình đầu tiên đến Kazakhstan.

Các cuộc biểu tình lan rộng trong tuần này ở Kazakhstan vì những bất bình trước việc tăng giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong năm mới. Người biểu tình cho rằng việc tăng giá là không công bằng vì Kazakhstan có nguồn dự trữ năng lượng khổng lồ./.

(Vietnam+)