Niềm vui của U23 Việt Nam sau bàn thắng của Quang Hải.
U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã lỡ cơ hội lên ngôi tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi để thua U23 Uzbekistan 1-2 sau 120 phút đầy quả cảm.
Kết quả này thực sự là điều đáng tiếc khi mà U23 Việt Nam khi mà đã thi đấu kiên cường trước một đối thủ được đánh giá cao hơn và chỉ chịu thua ở những giây cuối khi phải thi đấu dưới mưa tuyết.
Những gì mà cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được tại giải đấu này thực sự là đáng khâm phục, khi phải trải qua ba trận liên tiếp phải thi đấu 120 phút (tổng cộng 360 phút trong vòng có 6 ngày).
Thế nên, dù thua, U23 Việt Nam vẫn trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.
Trong khi đó, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Uzbekistan bước lên ngôi cao nhất trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á.
Chức vô địch U23 châu Á 2018 là phần thưởng xứng đáng với U23 Uzbekistan sau những gì mà họ đã thể hiện, trong đó phải kể đến hai chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Nhật Bản và 4-1 trước U23 Hàn Quốc.
Ở trận đấu này, dù phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt, cả hai đội bóng vẫn ra sân với quyết tâm giành chiến thắng rất cao.
Ngay phút thứ 8, U23 Uzbekistan bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu của Rustamjon Ashurmatov sau quả phạt góc bên cánh trái.
Đến phút 41, Nguyễn Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi lập siêu phẩm từ chấm đá phạt giúp U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết lịch sử.
Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan gia tăng sức ép nhưng không tài nào vượt qua được hàng phòng ngự số đông của U23 Việt Nam.
Và khi mà tất cả nghĩ đến việc trận đấu sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu thì U23 Uzbekistan lại bất ngờ có bàn thắng.
Phút 119, từ quả phạt góc bên cánh trái, Sidikov, cầu thủ vừa được tung vào sân đã băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 và đem chức vô địch về cho U23 Uzbekistan.
Hiện ở Thường Châu đang có tuyết rơi dày đặc, khả năng hoãn trận chung kết là rất cao (Ảnh: VOV)
Cả thành phố Thường Châu phủ một màu trắng (Ảnh: Vietnam+) Theo phóng viên VietnamPlus tại Thường Châu, Btc khuyến cáo khán giả giữ lại cuống vé sau khi vào sân, phòng khả năng hoãn trận đấu do điều kiện mưa tuyết dày đặc.
Các tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay đưa người hâm mộ tới Thường Châu cổ vũ cho đội U23 cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng. (Ảnh Vietnam+)
Bên trong sân vận động Thường Châu lúc này, các công nhân vẫn đang dọn tuyết (Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN)
Nhưng theo email mà AFC gửi cho các phóng viên đề nghị cho biết trận đấu có hoãn hay không, AFC khẳng định trận chung kết vẫn diễn ra như kế hoạch
U23 Việt Nam đã đến sân đấu.
HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện có mặt trên sân.
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Truờng, Đức Huy, Công Phượng, Văn Đức.
U23 Uzbekistan: Erghasev, Tursunov, Ashurmatov, Komilov, Otakhonov, Khamrobekov, Sidikov, Khamdamov, Ganiev, Urinboev, Yakhshibaev.
Người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ trận chung kết. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+) Ahmed Al-Kaf đã được lựa chọn để thay thế ông Ma Ninh điều khiển trận chung kết.
Cổ động viên nước ngoài cổ vũ cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cổ động viên Việt Nam đội mưa tuyết đến sân cổ vũ cho U23. (Ảnh: NT/Vietnam+)
(Ảnh: NT/Vietnam+)
(Ảnh: NT/Vietnam+)
Không khí cổ vũ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Người hâm mộ lo lắng sau khi U23 Việt Nam bị thủng lưới trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Phút 21, trọng tài Ahmed Al-Kaf đã có tạm dừng trận đấu để các nhân viên vào sân dọn tuyết khi mà tuyết rơi quá dày khiến đường biên bị che mờ.
Cổ động viên Việt Nam ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Quang Hải ăn mừng bàn thắng. (Nguồn: TT)
Dọn tuyết để phục vụ cho trận đấu.
Công Phượng đi bóng trước các cầu thủ U23 Uzbekistan.
Sân Mỹ Đình phủ kín người theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.
Người dân Đông Anh đến sân bóng gần nhà Quang Hải cổ vũ.
U23 Việt Nam trải qua trận thứ ba liên tiếp phải đá hiệp phụ.