Nga làm phim "bom tấn" về cuộc chiến với Gruzia

Bộ phim "August 8" nói về cuộc chiến ngắn ngày giữa Nga với Gruzia ở khu vực Nam Ossetia có 90% số vốn do điện Kremlin cung cấp.
Bốn năm sau cuộc xung đột ngắn ngày giữa Gruzia và Nga tại khu vực Nam Ossetia,một bộ phim chiến tranh bom tấn của điện ảnh Nga mang tên “August 8” (Mùng 8tháng Tám) đã được ra mắt, và đây được coi như cái nhìn của nước Nga về cuộcchiến kể trên.

Được cấp vốn thực hiện tới 90 phần trăm bởi điện Kremlin (xấp xỉ 10 triệu USD),“August 8” được nhiều người cho là câu trả lời cho “5 days of War,” một tác phẩmHollywood cũng kể về cuộc chiến Nga-Gruzia, được chính quyền Gruzia ủng hộ và cónam diễn viên Andy Garcia vào vai tổng thống Mikheil Saakashvili.

Theo tờ Izvestia, “August 8” là bộ phim kể về một người phụ nữ Mátxcơva đi tìmlại con trai bị thất lạc tại thị trấn Tskhinvali, Nam Ossetia, sau khi họ bị lạcnhau trong vùng chiến tranh. Bộ phim sử dụng nhiều kĩ xảo hoành tráng, và đôilúc cuộc chiến được tái hiện lại dưới mắt đứa con trai như trận đánh giữa nhữngngười máy tươi cười chống lại những con quái vật đáng sợ và những chiến binh đeomặt nạ.

Tổng thống đương nhiệm của Nga Dmitry Medvedev là một trong những người đầu tiênđược xem phim này và đã khen ngợi nó vì đã kể đúng những gì đã xảy ra và nhấnmạnh việc Gruzia là phe nổ súng đầu tiên.

“Bộ phim này có trọng trách rất lớn là kể lại sự thật,” ông cho biết.

Trong phim, vị tổng thống này cũng xuất hiện trong cảnh đầu (do nam diễn viênVladimir Vdovichenkov thủ vai) bên cạnh những binh lính Nga và “August 8” miêutả họ như những con người can trường, không sợ hiểm nguy và yêu những người mẹ,quê hương mình.

Ở phía đối nghịch, những binh lính Gruzia trong suốt cả bộ phim đều đeo mặt nạkín mít, và chỉ một người lính bỏ mặt nạ ra ở cuối phim để giúp đỡ nhân vật nữchính.

Trả lời về điều này, đạo diễn Dzhanik Faiziyev khẳng định đây là dụng ý của ông,khi ông không muốn những người lính lộ mặt do “tin rằng họ không phải người chịutrách nhiêm mà chỉ thực thi mệnh lệnh từ cấp trên,” cũng như tiết lộ rằng “khôngai ở Nga nhìn về Gruzia như kẻ thù cả.”

Faiziyev cũng tuyên bố rằng “August 8” không phải là một tuyên bố về chính trị:“Chúng tôi không tự đặt mục tiêu cho mình là phải nêu lên vấn đề chính trị.Chúng tôi chỉ muốn làm một bộ phim về một cô gái tuyệt vời và hành trình cantrường của cô ấy để tìm lại cuộc sống, tìm lại chính mình,” ông trả lời hãng AFP.

Sergei Tolstikov, giám đốc điều hành Cục dự trữ điện ảnh (bộ phận do chính phủNga lập ra để cấp vốn cho phim nhà nước) đã tiết lộ rằng 90 phần trăm tiền đầutư cho “August 8” đến từ tổ chức này.

Ông cũng nhận xét rằng những liên quan chính trị là không thể tránh khỏi: “Chúngtôi sẽ không giả vờ rằng những sự kiện trên diễn ra ở những đất nước không cóthật.”

“Đó là một thời điểm khó khăn, và nhiều nhà hoạt động hòa bình lẫn dân thường đãthiệt mạng. Nó đã ảnh hưởng lớn tới đất nước, và không thể nói không khi đạodiễn Faiziyev kể cho tôi về ý tưởng làm phim này”.

Bình luận về bộ phim, nghị sĩ Nga đồng thời là người dẫn chương trình truyềnhình Alexei Pimanov cho biết rằng chất lượng bộ phim tương đương những bộ phimlàm tại Hoa Kỳ.

“Rõ ràng đây là một bước đột phá, nó thật chẳng khác gì những siêu phẩmHollywood cả” ông cho biết.

Trong tuần đầu tiên ra rạp, bộ phim đã đứng thứ nhì, chỉ sau bộ phim hành độngMỹ, "Ghost Rider: Spirit of Vengeance," thu về 4,8 triệu USD trên 1500 rạp chiếutoàn quốc./.
 
L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục