Đây là một trong những chương trìnhnghệ thuật nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Đan Mạch tới Việt Nam.
Vở diễn kết hợpgiữa nhảy break-dance, múa hiện đại với các giai điệu của dàn nhạc Hòa bìnhTrung Đông (gồm ba thành viên là người Hồi giáo, Do Thái giáo và Thiên chúagiáo).
Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cứ mãi xuýt xoa trước tài năng của các nghệ sĩ nước bạn trong mộtcâu chuyện giản dị nhưng nhiều bất ngờ thú vị, đặc biệt là của nghệ sĩ trẻ MarkPhilip Muoritzen.
Là một B-boy được đào tạo và có thời gian trau dồi nghề nghiệpở Mỹ và Hàn Quốc, anh đã tham gia khoảng 700 chương trình nghệ thuật trong suốt10 năm nay, phục vụ nhiều đối tượng khán giả, từ người lớn tới trẻ em. Ngoài cácchương trình biểu diễn hiphop đơn thuần, đây là vở múa đương đại thứ tư anhtham gia.
Vừa chụp ảnh giao lưu với những bạn trẻ yêu hiphop và... mồ hôi còn ròng ròngtrên trán, anh tâm sự: “Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi chưa từng gặp khán giả ởđâu nhiệt tình như vậy. Ở Copenhagen, chúng tôi chủ yếu biểu diễn ở trường học.Còn ở đây, tôi thấy khán giả ở nhiều lứa tuổi đón chào chúng tôi thật nồngnghiệt".
Hôm qua, anh đã được mời làm giám khảo cuộc thi hiphop ở Hà Nội dành cho cácB-boy. Anh sẽ cùng biểu diễn với nhóm nhảy Big Toe vào 16h và 20h ngày 1/11 tạiNhà Văn hóa học sinh-sinh viên, 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội.
Vào 18 giờ ngày3/11, MarkPhilip Muoritzen sẽ biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật đường phố ở Vườn hoa Lý Thái Tổ./.