Người dân Afghanistan bị Taliban dọa giết vì cứu đặc nhiệm Mỹ

Mohammad Gulab đang đối mặt với những lời dọa giết từ phía Taliban khi cứu sống Marcus Luttrell và ba đồng đội trong lực lượng SEAL bị Taliban phục kích ở Afghanistan.
Người dân Afghanistan bị Taliban dọa giết vì cứu đặc nhiệm Mỹ ảnh 1Mohammad Gulab (trái), Marcus Luttrell (phải) và Mark Wahlberg trong phim ''Lone Survivor''. (Nguồn: dailytelegraph.com.au)

Một người dân làng ở Afghanistan từng cứu sống một người lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và đã được mô tả trong một bộ phim ''Lone Survivor'' của Hollywood đang đối mặt với những lời dọa giết từ phía Taliban và gặp khó khăn trong việc xin phép vào Mỹ.

Thảm cảnh của Mohammad Gulab bắt đầu vào năm 2005, khi Marcus Luttrell và ba đồng đội trong lực lượng SEAL bị Taliban phục kích ở Afghanistan.

Một trận chiến dữ dội diễn ra sau đó khiến ba người lính SEAL thiệt mạng và Luttrell là người duy nhất còn sống với một cái lưng gãy và nhiều viết thương do mảnh găm vào người.

Luttrell nói rằng Gulab là người đã cứu mạng mình, sau khi đưa anh về nhà và bảo vệ anh cho tới tận khi lực lượng cứu viện Mỹ tới nơi. Cảnh này đã được mô tả lại trong phim ''Lone Survivor.'' 

Luttrell còn là bạn của Chris Kyle, nhân vật chính trong phim ''American Sniper'' mới lập kỷ lục về doanh thu và đã trải qua huấn luyện bắn tỉa cùng anh.

Tuy nhiêu sau hành động anh hùng, cuộc sống của Gulab đã trở nên khó khăn hơn. Anh phải rời khỏi quê nhà và ẩn náu khỏi lực lượng Taliban. Có lúc anh đã bị tấn công, bị bắn vào chân. Giờ đây Gulab muốn tới nước Mỹ, nơi cuộc sống của anh có thể trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên luật sư của Gulab cho trang tin FoxNews.com biết rằng tình trạng quan liêu khiến cho tiến trình di cư của anh gặp khó khăn và diễn ra chậm chạp.

Gulab cho biết Luttrell từng đề nghị giúp anh có thẻ định cư lâu dài (thẻ xanh) ở Mỹ. Tuy nhiên mối quan hệ của họ có vẻ đã không còn tốt đẹp, sau khi Gulab ghé thăm Mỹ vào năm ngoái trong lễ ra mắt phim ''Lone Survivor.''

Khi được FoxNews.com liên lạc, Lutrell đã từ chối bình luận về Gulab hay ý định xin tị nạn của anh này. Hiện nay, hy vọng của Gulab đặt vào Michael Wildes, một luật sư di trú ở New York, người đã tình nguyện giúp anh mà không lấy tiền. “Bộ An ninh Nội địa đang xem xét hồ sơ của anh ấy, trước khi ra quyết định có đề nghị Liên hợp quốc giúp đưa anh ấy về Mỹ hay không" - ông cho biết.

Theo lời Wildes, dù ông đã cố giúp Gulab ra khỏi Afghanistan tới một nước thứ ba, việc đưa anh tới Mỹ vẫn là yêu cầu cấp thiết. "Anh ấy không được an toàn cho tới khi đặt chân lên đất Mỹ" - Wildes nói - "Tôi cầu mong chuyện này sẽ sớm xảy ra."

Nếu Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson thấy rằng đề nghị xin tị nạn của Gulab là hợp lý, Bộ của ông sẽ gửi yêu cầu tới cho Liên hợp quốc. Nếu được tổ chức này đồng ý, Gulab sẽ được tới Mỹ và tị nạn.

"Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi... Tôi hy vọng nó sẽ xảy ra một cách bản năng, giống như khi Mohammad Gulab giúp bảo vệ Marcus Luttrell vậy. Chúng ta nên trở về với cảm xúc ấy" - ông nói.

Sau khi câu chuyện về Gulab được đăng tải lần đầu trên hãng tin CBS News, một số người chất vấn rằng anh từng tới nước Mỹ vài lần. Vậy tại sao trong những lần đó, anh không xin tị nạn, khi cuộc sống của mình đang bị đe dọa. Gulab tới thăm Mỹ lần đầu vào năm 2010 khi Luttrel mua vé khứ hồi cho anh. Năm 2013, anh tới Mỹ lần nữa khi hãng phim Universal trả tiền để anh tham gia buổi chiếu phim Lone Survivor, trong đó ghi lại cảnh anh cứu Luttrel.

Wildes giải thích rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn cho Gulab, sau khi bộ phim được trình chiếu. "Vấn đề mỗi lúc lại trở nên nguy hiểm hơn theo thời gian" - Wildes nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục