“Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố” và những ca từ còn mãi về sau

Với Phú Quang: "Tôi sẽ còn viết đến khi nào không thể viết được, làm chương trình cống hiến cho khán giả đến khi nào không còn làm được. Đối với tôi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc không gì sánh bằng."

Suốt cuộc đời say mê với vẻ đẹp thiên nhiên, cốt cách con người Hà Nội, rồi biến tình yêu ấy thành nét nhạc, lời ca, “Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố” nay đã dừng chân giữa những dự án âm nhạc còn dang dở và khao khát sáng tạo không ngừng nghỉ.

Với Phú Quang: "Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy rằng làm việc là một nhu cầu, không phải để kiếm tiền hay kiếm danh, bởi mọi thứ chỉ là bọt biển, sẽ tan đi.

Quan trọng là khi làm việc, mình thấy mình đang thực sự sống.

Tôi sẽ còn viết đến khi nào không thể viết được, làm chương trình cống hiến cho khán giả đến khi nào không còn làm được. Đối với tôi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc không gì sánh bằng."

Những ca từ, kỷ niệm mà nhạc sỹ Phú Quang đã viết sẽ còn đọng lại mãi trong mỗi chúng ta cho mãi về sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục